An Giang:

Phó trưởng công an huyện về hưu, nấu cơm, khám bệnh… miễn phí cho người nghèo

(Dân trí) - Về hưu, ông Lê Thanh Nghị - Nguyên Phó trưởng Công an huyện An Phú (An Giang) cùng một số người bạn, đồng đội lập bếp ăn từ thiện, phục vụ cho người nghèo. Ngoài ra, ông còn cất trên 100 căn nhà cho hộ khó khăn, mở phòng khám đông y chữa bệnh cho người nghèo bệnh tật.

Ông Nghị kể, năm 2005 ông về hưu, trong lòng ôm ấp dự định sẽ xây dựng một trung tâm hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo, bệnh tật. Trong một chuyến đi thăm nhà người đồng đội cũ, ông Nghị đã khóc khi nhìn thấy cảnh nhà dột nát. Sáng hôm sau, ông đến cơ quan cũ, vận động anh em trong đơn vị và tiến hành cất căn nhà mới kiên cố cho người đồng đội của ông.

Sau căn nhà đó, ông Nghị tiếp tục vận động bạn bè, động đội cất thêm nhiều căn nhà khác nữa cho các hộ khó khăn về nhà ở. Thấy việc làm thiết thực của ông Nghị, mọi người chung tay hỗ trợ, người cho gỗ, người đóng góp ngày công… Nhờ sự chung tay này, tính đến nay ông Nghị và bạn bè của ông đã cất 107 ngôi nhà cho người dân.

Từ ngày về hưu, ông Lê Thanh Nghị - nguyên Phó trưởng công an huyện An Phú cùng bạn bè lập bếp ăn từ thiện phục vụ học sinh, bà con nghèo trên địa bàn huyện An Phú
Từ ngày về hưu, ông Lê Thanh Nghị - nguyên Phó trưởng công an huyện An Phú cùng bạn bè lập bếp ăn từ thiện phục vụ học sinh, bà con nghèo trên địa bàn huyện An Phú

Anh Đinh Hoàng Huynh - ấp An Hưng, thị trấn An Phú, chia sẻ: “Gia đình tôi không có mảnh đất cắm sào, quanh năm lam lũ, ai thuê gì làm đó, đắp đổi bữa ăn qua ngày và lo cho đứa con đang tuổi học. Ngôi nhà lá dựng từ hơn 10 năm trước đã cũ mục, dột nát. Vừa rồi, được chú Hai Nghị cùng bà con thương tình xây cho tôi ngôi nhà mới, tường tô, lót gạch nền. Đây là động lực để tôi vươn lên trong cuộc sống, nuôi dạy con cái nên người”.

Cách nay 5 năm, được sự hỗ trợ về mặt bằng của một người dân trong thị trấn, ông Nghị đã dùng số tiền dành dụm của mình cùng với sự ủng hộ, quyên góp của mọi người xây dựng nên Trại từ thiện An Phú, với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Nghị còn lập phòng khám đông y, giúp các bệnh nhân nghèo có điều trị tốt hơn
Ngoài ra, ông Nghị còn lập phòng khám đông y, giúp các bệnh nhân nghèo có điều trị tốt hơn

Tại đây, hàng ngày ông Nghị tổ chức cho các thành viên nấu trên 100 suất cơm từ thiện cho những người nghèo, từ bác chạy xe ôm, cô bán vé số đến cháu học sinh…

Những ngày ông Nghị ông ở bếp ăn hoặc đi xây nhà cho dân, ông Nghị cùng một số thành viên ngược lên vùng Thất Sơn để hái thuốc nam về phơi khô, cho các nhà thuốc trên địa bàn hốt miễn phí.

Ngoài ra, ông Nghị còn mời lương y về, xin phép ngành chức năng địa phương, mở Phòng chuẩn Đông y khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Giờ đây, mỗi ngày có hàng chục người bệnh trong và ngoài địa phương đến Trại từ thiện để được khám chữa bệnh miễn phí.

Các thành viên trong trại từ thiện của ông Nghị đều là những người có tấm lòng vì người nghèo, bệnh tật... nên họ tình nguyện đến đây phục vụ mà không cần trả công hay phụ phí gì
Các thành viên trong trại từ thiện của ông Nghị đều là những người có tấm lòng vì người nghèo, bệnh tật... nên họ tình nguyện đến đây phục vụ mà không cần trả công hay phụ phí gì

Ông Nghị, cho biết: “Tất cả mọi hoạt động ở đây điều thiện nguyện hết. Mọi sự đóng góp được mọi người thực hiện theo ngày cố định trong tháng và được ghi nhận vào sổ sách cụ thể, rõ ràng. Đồng thời, mọi chi tiêu điều phải công khai, minh bạch, không để tình trạng tư lợi từ hoạt động từ thiện. Số dư còn lại được dùng tặng quà cho bà con vào những dịp lễ, tết”.

Thấy được việc làm hết sức ý nghĩa và chân chính của chú Hai Nghị, bà con, tiểu thương trong khu vực thị trấn An Phú, kẻ bỏ công, người góp sức xây dựng hoạt động từ thiện ngày một phát triển, từ 7 thành viên ban đầu, nay con số đã được nâng lên gần 100 người, chia làm nhiều tổ nhỏ.

Không ai bảo ai, cứ đến giờ là mọi người tập trung lại, nguời vo gạo, thổi lửa, kẻ sắc thuốc, người cưa cây, đục gỗ,… mọi công việc được làm trong tiếng cười nói rộn ràng, tràn đầy sức sống của sự yêu thương, chia sẻ.

Nguyễn Hành