Phát hơn 4.000 tờ rơi để xin trứng

(Dân trí) - Không còn khả năng sinh đứa con thứ hai, một cặp vợ chồng người Bỉ đã quyết định rải hơn 4.000 tờ rơi tới tận các gia đình với hi vọng có thể được hiến trứng từ một phụ nữ tốt bụng nào đó.

Mặc dù mới 38 tuổi nhưng Linda đã bị mãn kinh sớm và cô không thể sinh đứa con thứ 2. Theo lời bác sĩ, Linda phải chờ tới 2 năm mới có thể nhận được trứng hiến tặng.

 

“Chúng tôi không thể chờ đợi cho tới lúc đó” - Linda tâm sự. Vậy là cô và anh chồng Danny, 34 tuổi, sinh sống tại vùng Landen (Bỉ) đã quyết định gửi hơn 4.000 bức thư tới tận các gia đình với hi vọng quá trình cho trứng có thể diễn ra nhanh hơn.

 

Virginie Szymczak, bác sĩ khoa sản tại Đại học Ghent cho biết: “Hiến tặng trứng khó hơn nhiều so với hiến tặng tinh trùng bởi người cho phải trải qua một quá trình điều trị đặc biệt với hoóc-môn và việc lấy trứng cũng khá đau. Chính vì vậy, hầu hết phụ nữ không tự nguyện làm việc này”.  

 

Mặc dù cho tới nay Linda và Danny chưa nhận được một lời mời nào nhưng cặp vợ chồng này vẫn nhất quyết không từ bỏ ý định trên. Danny nói: “Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục. Đó là cách duy nhất chúng tôi có thể làm hiện nay”.

 

VTH

Theo Ananova