Ông bố Trung Quốc cho con gái bóc vỏ bắp cải để ngồi im trên tàu

PV

(Dân trí) - Một ông bố Trung Quốc đã tìm ra giải pháp sáng tạo để ngăn con gái gây ồn ào và làm phiền những hành khách khác trên chuyến tàu.

Theo SCMP, mới đây, ông bố ở Trung Quốc đã tìm ra một giải pháp rẻ tiền và đơn giản để ngăn con gái gây ồn ào và làm phiền những hành khách khác trên chuyến tàu.

Giải pháp này được lan truyền trên mạng xã hội khiến cư dân mạng được phen bật cười.

Tờ Dushi Shibao đưa tin, ông bố đến từ Côn Minh (tỉnh Vân Nam) đi du lịch cùng con trên một chuyến tàu cao tốc.

Lo lắng cô con gái nhỏ của mình có thể gây ồn ào trên tàu, anh đã yêu cầu cô bé bóc vỏ bắp cải trong suốt chuyến đi. 

Ông bố Trung Quốc dùng bắp cải để con ngoan ngoãn ngồi trên tàu (Nguồn: Weibo).

Trong video, bé gái đắm chìm vào nhiệm vụ bóc từng lớp lá từ nhiều góc của bắp cải và đặt chúng lên khay đựng trước mặt.

Đôi lúc cô bé ngồi trên lòng bố, lúc khác lại ngồi trên ghế riêng, trong khi người bố ngủ gật hoặc chơi trò chơi trên điện thoại. Trong suốt hành trình di chuyển, cô bé vẫn tập trung vào nhiệm vụ của mình.

"Đứa trẻ rất hoạt bát và năng động. Để tránh làm phiền người khác, bố cô bé đã đưa bắp cải để cô bé bóc vỏ. Cô bé đã bóc vỏ trong hơn một giờ", người quay video cho biết.

Điểm đến của chuyến tàu không được nêu rõ, nhưng trước khi xuống tàu, hai bố con đã thu gom lá bắp cải và vứt chúng vào một túi nhựa nhỏ, sau đó dọn dẹp chỗ ngồi của mình.

Ông bố Trung Quốc cho con gái bóc vỏ bắp cải để ngồi im trên tàu - 1

Bé gái tập trung bóc vỏ bắp cải trong khi người bố ngủ gật (Ảnh: Weibo)

Giải pháp sáng tạo này để quản lý hành vi của trẻ em trên phương tiện giao thông công cộng đã được nhiều người đồng tình.

Một người dùng mạng xã hội cho biết: "Nếu đứa trẻ có thể bóc vỏ trong một giờ, điều đó cho thấy cô bé có sự tập trung cao độ. Nhiều trẻ em sẽ mất hứng thú sau vài phút và bắt đầu chơi. Cô bé có thể là một học sinh giỏi trong tương lai".

Một người khác chia sẻ: "Khi con tôi 1 tuổi, tôi đã cho cháu một chiếc bánh bao hấp lớn để cháu nhấm nháp từng chút một trên tàu, giúp cháu bận rộn mà không cần phải mua thức ăn thêm". 

"Điều này cho thấy không có đứa trẻ nào là không thể quản lý được, chỉ có cha mẹ không muốn quản lý chúng mà thôi", người thứ ba cho biết.

Trên thực tế, ông bố này không phải người duy nhất giữ con mình bận rộn theo cách này trong suốt chuyến đi dài.

Hồi tháng 6, cặp vợ chồng ở Thâm Quyến đã làm điều tương tự với con gái 1 tuổi khi bé được mặc trang phục công chúa.

Trường hợp khác ở tỉnh Phúc Kiến, cha mẹ đã đề nghị con xử lý 3 cân đậu xanh suốt chuyến đi. 

Trịnh Ngọc Lâm