Nuôi lợn bằng... thịt người

(Dân trí) - Nhằm phi tang thi hài để hưởng lợi bất hợp pháp từ tài sản của ông bạn già xấu số, một nông dân ở thành phố Berlin, Đức, đã thực hiện hành động mất hết tính người: đem chế biến xác chết thành món ăn cho lợn.

Tháng 2/2005, một ông cụ vốn là bạn lâu năm của gia đình (không nêu rõ tên) đến trang trại nhà này chơi và từ trần luôn ở đó. Bà mẹ cùng anh con trai 29 tuổi, đang gặp lúc túng quẫn tiền nong, bèn nghĩ cách để hưởng lợi từ tài khoản ngân hàng và lương hưu của ông cụ.

 

Để tránh cảnh sát địa phương nhòm ngó, gã này ban đầu giấu thi hài xuống nhà đá lạnh, rồi khai báo với nhà chức trách là ông cụ đã đi an dưỡng ở viện dưỡng lão.

 

Sau đó, kẻ vô đạo đức lôi xác ông cụ xấu số ra khỏi phòng lạnh, chặt ra từng khúc và cho lợn ăn. Những mẩu thừa thãi lợn “chê” thì gã gói ghém lại rồi đem thiêu hủy.

 

Gã này biện hộ rằng: hắn đã tìm hiểu nhiều về nhiều tôn giáo khác nhau và biết rằng đạo Phật cũng cho phép xác người chết được mai táng hoặc cho thú dữ ăn thịt.

 

Tuy nhiên hành động vô nhân tính ấy đã không thoát khỏi hình phạt nghiêm trị đích đáng của tòa án Berlin.

 

T.Vân

Theo Yahoo