Những người vợ quyết ly hôn vì... chồng quá chiều chuộng

Nhân Hà

(Dân trí) - Một trong những vụ ly hôn kỳ lạ nhất từ trước tới nay là trường hợp một phụ nữ Hồi giáo yêu cầu toà án Sharia chấp thuận kết thúc cuộc hôn nhân của cô với chồng vì lý do anh ta quá yêu cô.

Người phụ nữ giấu tên sống tại quận Sambhal (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) đã đệ đơn ly hôn lên toà án Sambhal Sharia sau 18 tháng chung sống với chồng. Được yêu cầu giải thích lý do, người phụ nữ này cho biết bạn đời rất yêu cô và chưa bao giờ cãi nhau với cô, cô thấy đó là những điều không thể chấp nhận.

Tệ hơn nữa là người chồng còn nấu ăn và dọn dẹp, giúp đỡ vợ nhiều việc nhà khác nhau khiến cô chán ngấy và đề nghị Toà chấp thuận ly hôn.

Những người vợ quyết ly hôn vì... chồng quá chiều chuộng - 1

“Anh ta chẳng bao giờ mắng tôi và càng không làm tôi buồn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chồng tôi còn nấu cho tôi ăn và giúp đỡ tôi nhiều việc nhà. Bất cứ khi nào tôi mắc lỗi, anh cũng luôn bỏ qua. Tôi muốn cãi nhau với chồng mà không thể bởi chồng tôi luôn đồng ý với tôi bất kể điều gì”, người vợ nói.

Sau khi nghe lời giãi bày của đương sự, thẩm phán toà Sharia đã từ chối yêu cầu ly hôn của người vợ và yêu cầu cặp đôi này về nhà “đóng cửa bảo nhau”.

Theo tờ Hindi, chồng của người phụ nữ này cho biết anh không nghĩ mình đã làm gì sai khi anh muốn là một người chồng hoàn hảo. Có chăng đó là sai lầm duy nhất của anh…

Đây không phải là trường hợp duy nhất đòi ly hôn chồng vì chồng quá tốt.

Cùng thời điểm này năm ngoái, truyền thông Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cũng đăng tải một vụ đòi ly hôn bất thường của một phụ nữ sau 1 năm kết hôn bởi người chồng quá yêu chiều và không một lần cãi nhau với vợ.

Người phụ nữ đã đệ đơn ly dị tới toà Shariah bang Fujairah bởi cô cảm thấy ngột ngạt trong tình yêu và sự quan tâm của chồng khi anh chồng luôn đồng ý với mọi thứ với vợ, giành hết việc nhà khiến cô cảm thấy cuộc sống như “địa ngục”.

Những người vợ quyết ly hôn vì... chồng quá chiều chuộng - 2

Cô vợ mong có những cuộc tranh luận nhưng không bao giờ có được bởi người chồng luôn bỏ qua, thậm chí tặng quà để làm lành.

Tại Toà, người chồng tỏ ra sửng sốt khi vợ không vui vì mục tiêu duy nhất của anh là làm hài lòng vợ nhiều nhất có thể. Anh cho biết từng bị gãy xương do tập luyện khi vợ chê anh thừa cân.

Và cũng như trường hợp trên, Toà đã huỷ đơn đề nghị ly hôn của người vợ, yêu cầu 2 người về nhà tự giải quyết.

Trước đó nữa, tháng 10/2019, một giáo viên Ả Rập cũng đã đòi ly hôn chồng bởi anh chồng quá tốt bụng và yếu đuối. Cặp đôi này sống với nhau 12 năm và có con trai 11 tuổi, con gái 8 tuổi.

Theo lời người vợ, cô luôn là người phải ra quyết định vì tính cách thiếu quyết đoán của chồng. Cách đối xử khoan dung của anh với con cái cũng làm chúng trở nên bướng bỉnh và chẳng bao giờ nghe lời bố. Anh cũng không chịu thay đổi khi vợ đề nghị anh nghiêm khắc với con cái hơn.

"Chúng tôi làm việc cùng trường và tôi thấy thật xấu hổ khi chứng kiến một số học sinh, đồng nghiệp thiếu tôn trọng chồng mình mà anh chẳng hề có phản ứng tương xứng", cô vợ cho biết.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi anh chồng nhường toàn bộ thừa kế từ cha mẹ cho em trai để em trai có thể lấy được vợ, trong khi người vợ muốn dành tài sản đó cho các con, bởi thu nhập duy nhất của họ chỉ có lương giáo viên. Cô cảm thấy cuộc sống túng thiếu và chán nản vì chồng quá tốt nên muốn ly hôn.