Những món hàng kỳ quặc nhất từng được bán đấu giá

(Dân trí) - Trên một trang đấu giá trực tuyến, người ta rao bán những “món hàng” độc đáo như một con ma, một người bà, một bữa sáng ăn dở. Kỳ lạ thay, vẫn có người sẵn sàng đấu giá cao để sở hữu chúng.

Một con ma nhốt trong lọ

Những món hàng kỳ quặc nhất từng được bán đấu giá

Năm 2003, một người đàn ông ở Arkansas từng cố đem bán đấu giá một chiếc lọ đựng con ma mà anh ta một mực khẳng định rằng nó đã bám riết anh.

Phiên đấu giá bắt đầu với 99 USD và kết thúc ở mức giá 50.922 USD. Tuy nhiên người thắng cuộc trong phiên đấu giá online đó vẫn chưa trực tiếp trả tền cho chiếc lọ chứa đựng điều kỳ bí và đáng sợ.

Bữa sáng dang dở của Justin Timberlake

Những món hàng kỳ quặc nhất từng được bán đấu giá

Đã có người trả đến 3.154 USD để được sở hữu bữa sáng mới chỉ ăn một nửa của ngôi sa ca nhạc Justin Timberlake. Một điều ai cũng băn khoăn là liệu người đó có ăn nốt phần còn lại hay tìm cách bảo quản nó.

Ý nghĩa cuộc sống

Những món hàng kỳ quặc nhất từng được bán đấu giá

Năm 2000, một người tuyên bố mình đã tìm ra lời giải cho câu hỏi loài người đã trăn trở suốt hàng triệu năm: Ý nghĩa cuộc sống là gì?

Thay vì chia sẻ cho cả thế giới cùng biết ý nghĩa cuộc sống, người này đưa nó lên trang đấu giá trực tuyến nhằm kiếm chác chút đỉnh. Tuy nhiên mức giá nhận được chỉ là 3.26 USD. Người mua sau khi được người bán cho biết ý nghĩa của cuộc sống, cũng chưa từng để lộ bí mật đó cho bất cứ ai khác nữa.

Iceland

Những món hàng kỳ quặc nhất từng được bán đấu giá

Khi Iceland chìm trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, một công dân ranh mãnh đã đưa đất nước mình lên trang đấu giá trực tuyến.

Iceland đã được trả giá đến 10 triệu bảng Anh. Tuy nhiên món tiền khổng lồ ấy không thể nào đến tay người bán đấu giá bởi đơn giản anh ta không có quyền bán đi quê hương mình.

Một người bà

Những món hàng kỳ quặc nhất từng được bán đấu giá

Năm 2009, một cô bé 10 tuổi đã rao bán bà mình trên mạng. Người bà được ra giá đến 20.000 bảng Anh trước khi ban quản trị trang đấu giá trực tuyến loại bỏ “món hàng” ra khỏi danh sách mua bán.

Một người bạn tưởng tượng

Những món hàng kỳ quặc nhất từng được bán đấu giá

Một gã đàn ông bất trung và vô tình đã sẵn sàng đem bán người bạn rất đặc biệt của mình - bạn trong trí tưởng tượng với giá 3000 USD. Anh ta còn đưa ra điều kiện là sẽ miễn phí vận chuyển.

Bán cả linh hồn

Những món hàng kỳ quặc nhất từng được bán đấu giá

Sinh viên cao đẳng 20 tuổi, Adam Burtle, trong nỗ lực trở thành một trong những người điên rồ nhất thế giới, đã rao bán linh hồn mình trên mạng. Một người phụ nữ Iowa đã thắng cuộc trong phiên đấu giá linh hồn của Burtle khi chịu chi đến 400USD. Tuy nhiên, ban quản trị trang đấu giá nổi tiếng không coi đó là trò cười, họ đã tước của Burtle quyền đăng các mẩu rao bán khác.

May
Theo Lol