Những câu chuyện tử tế trong mùa dịch làm lay động cộng đồng mạng năm 2021

Khôi Vũ

(Dân trí) - Vào thời điểm cả nước "gồng mình" chống lại dịch bệnh Covid-19, nhiều người dân Việt Nam đã vượt qua nỗi lo sức khỏe của bản thân để vào "tâm dịch" cứu trợ đồng bào.

Vô số chuyến xe 0 đồng "vượt dịch" cứu trợ đồng bào

Khi Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh rồi đến các tỉnh miền Nam bùng phát dịch bệnh Covid-19 dữ dội, hàng ngàn chuyến hàng chở lương thực, chở bệnh nhân nghèo " 0 đồng" đi khám chữa bệnh...

Tại Bắc Ninh, cô gái 29 tuổi Lê Nhung đã lái hơn 20 chuyến xe với tổng quãng đường lên tới 7.000 cây số đưa đón miễn phí bệnh nhân nghèo.

Là thành viên nữ duy nhất trong nhóm "Những chuyến xe yêu thương" nhưng Nhung không ngại đi hàng trăm cây số, đưa bệnh nhân về Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa... Nhung từng  xung phong đưa gia đình một bệnh nhi mới 2 tháng tuổi về huyện Si Ma Cai, Lào Cai giữa đêm giao thừa ngày 31/12/2020, rạng sáng 1/1/2021.

Những câu chuyện tử tế trong mùa dịch làm lay động cộng đồng mạng năm 2021 - 1

Dịch bệnh khiến việc kinh doanh của Nhung gặp nhiều khó khăn nhưng cô vẫn thu xếp công việc riêng để tham gia thực hiện chuyến xe 0 đồng. (Ảnh: NVCC)

Tại TPHCM, cô gái 26 tuổi Nguyễn Thị Hà Nhi cũng từng "gây sốt" trên các trang mạng xã hội và hàng loạt mặt báo khi là nữ tài xế chuyên chở F0, F1 đi cách ly, cấp cứu miễn phí.

Đến đầu tháng 8, Hà Nhi chuyển sang đội mai táng 0 đồng do những người quen thành lập. Từ một cô gái trong nghề làm đẹp, dịch bùng phát, Hà Nhi trở thành một tình nguyện viên tiếp xúc với thi thể bệnh nhân xấu số mỗi ngày.

Những câu chuyện tử tế trong mùa dịch làm lay động cộng đồng mạng năm 2021 - 2

Ngày nào cũng vậy, Hà Nhi bắt đầu ca của mình lúc 2h chiều, đến khoảng 1h sáng, Nhi mới trở về phòng ăn uống, nghỉ ngơi. (Ảnh: Quang Trường)

Thiếu tá nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi

Khi cùng đồng đội trao tro cốt người mất do Covid-19 ở TP Thủ Đức, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên (trợ lý quân khí, Bí thư Đoàn cơ sở quân sự TP Thủ Đức, Bộ tư lệnh TPHCM) ngỡ ngàng thấy chỉ có cháu bé 4 tuổi ra nhận tro cốt của người mẹ.  Lòng trắc ẩn của một ông bố 2 con đã khiến anh quyết định nhận đỡ đầu cho bé Châu.

Sau đó, anh Kiên cũng trực tiếp đi tìm người thân cho bé Châu. Qua trao đổi với người cô của bé, anh Kiên biết được Châu vẫn còn có anh, chị đang sống với bà Ngoại ở quận 4.

Trước hoàn cảnh nghèo nàn của nhà ngoại bé Châu, anh Kiên quyết định nhận đỡ đầu cho cả Đình Huy và Bảo Ngọc để tiện hỗ trợ cho các cháu, nhất là trong chuyện học tập.

Những câu chuyện tử tế trong mùa dịch làm lay động cộng đồng mạng năm 2021 - 3

Việc làm của anh Kiên được gia đình, đơn vị, đồng đội, bạn bè và cộng đồng ủng hộ. Hiện tại, 3 cháu đang sống cùng bà ngoại tại Phường 8, Quận 4. Hàng tuần, anh mang lương thực gửi cho mấy bà cháu. (Ảnh: Quang Minh)

Từ khi có thêm ba đứa con, cuộc sống của gia đình anh Kiên có nhiều thay đổi. Ngoài lo toan về tài chính, anh Kiên phải sắp xếp thời gian để thỉnh thoảng đón các cháu về nhà dạy bảo, chăm sóc, giúp các cháu ổn định tâm lý. Câu chuyện của thiếu tá Kiên đã làm nhiều người xúc động.

Chủ nhà miễn tiền trọ, tặng thêm quà cho người thuê nghèo

Thấy nhiều người lao động khó khăn vì dịch Covid-19, ngày 12/12 vừa qua, ông Lê Tuấn Giản (78 tuổi, thường gọi ông Tư) và các con đã mang 120 triệu đồng phát tặng người thuê trọ, lao động nghèo ở hẻm 147 đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM).

Trong thời gian TPHCM giãn cách, ông đã giảm 3 tháng tiền phòng cho những người ở trong khu trọ của gia đình mình. Ông còn cầm cọc tiền phát cho mỗi người thuê trọ 200.000 đồng, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho từng nhà để không ai bị thiếu đói.

Dịch Covid đang phức tạp, chị Đặng Tuyết Hương (45 tuổi) ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ phải đóng cửa nhà hàng, mọi nguồn thu gần như không có nhưng chị vẫn miễn phí 100% tiền trọ, điện, nước cho những người đang thuê 21 phòng trọ của chị. Chi phí thuê phòng trọ từ 1,2 đến 3 triệu đồng/phòng/tháng, tùy loại.

Những câu chuyện tử tế trong mùa dịch làm lay động cộng đồng mạng năm 2021 - 4

Ngoài việc miễn phí tiền trọ, mỗi tháng chị Hương xuất tiền túi khoảng 15 triệu đồng đóng tiền điện nước cho những người ở trọ. Chị còn thường xuyên hỗ trợ nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, cá mòi… cho sinh viên và người lao động. (Ảnh: Bảo Kỳ)

Những em bé "tuổi nhỏ làm việc... không nhỏ"

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, nhiều em bé sẵn sàng ủng hộ toàn bộ tiền mừng tuổi, tiền tiết kiệm, chung tay san sẻ khó khăn với cộng đồng.

Bé Lê Nguyễn Khánh Linh - 9 tuổi ở huyện Ea Kar (Đắk Lắk)  dùng toàn bộ tiền mừng tuổi 3 năm qua với hơn 20 triệu đồng để mua thực phẩm giúp mọi người. Với sự hỗ trợ của gia đình, bé Linh đã gửi 100 thùng mì theo những chuyến xe 0 đồng, mang hàng hóa tới ủng hộ người dân cách ly ở buôn Ê Căm, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, cách Ea Kar khoảng 100 km. Bé Linh cũng cùng các cô chú trong câu lạc bộ tình nguyện đến vườn rau tại xã Ea Kmut, huyện Kar, thu hoạch xà lách tặng bà con.

Tại Nghệ An, sau khi nghe  loa thông báo danh sách người ủng hộ chống dịch, bé Trương Thị Linh - 9 tuổi xin ông bà một con gà và vài quả bí rồi xuống xã làm từ thiện. Linh sống cùng ông bà từ lúc 5 tuổi. Thiếu thốn tình cảm, sự chăm sóc của bố mẹ, nhưng Linh biết chia sẻ và giúp đỡ người khác. Nhiều lần nghe kêu gọi ủng hộ cho trẻ em ở vùng lũ lụt, Linh về nói với bà, xin được lấy quần áo mới và sách vở còn dùng được của mình mang đi tặng.

Những câu chuyện tử tế trong mùa dịch làm lay động cộng đồng mạng năm 2021 - 5

Bé Linh mang gà và bí đến ủng hộ xã nấu cơm cho người dân trong khu cách ly và lực lượng chống dịch. (Ảnh: Hoàng Văn Ngọc)

Bé Thảo My - 9 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tự làm hàng chục phần bánh flan mỗi ngày để bán qua mạng và gửi tặng các y bác sĩ.

Trung bình mỗi ngày, cô bé làm 120 hộp bánh, gồm loại flan giá 17.000 đồng (hộp to) và 10.000 đồng (hộp nhỏ).  Đầu tháng 7, bé My nhờ ba mang 120 phần bánh tới Bệnh viện Trưng Vương, 200 phần tới Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3. 

Theo dantri.com.vn