Nhật ký "người không dùng ví"

Trường Thịnh

(Dân trí) - Cuối năm bận rộn, nghĩ đến xếp hàng mua vé tàu xe, rút tiền, ai cũng ngại. Tết này có gì khác?

Ngày 15/12

Những ngày bận rộn tăng ca cho kịp lô hàng cuối năm. Khác mọi năm, mình chẳng thấy cực mà chỉ mong có nhiều việc làm bù lại những tháng ngày giãn cách, nhà máy đóng cửa, hai vợ chồng nằm thu lu ở nhà trọ. Lương giảm, chi phí sinh hoạt tăng. Giờ có việc là mừng rồi.

Khổ nỗi, cuối năm trăm thứ phải lo mà kẹt thời gian. Nào là lo gửi tiền biếu ba má dưới quê mua sắm Tết, chứ năm nào sát 30 hai vợ chồng mới mang tiền về ba má không kịp mua sắm gì, mà gửi ngân hàng thì nhà xa quá, ba má già yếu đi lại lấy được đồng tiền cũng vất vả.

À nói về quê lại nhớ đến khổ nạn xếp hàng giành mua vé, nghĩ mà nản quá!

Ngày 26/12

Được ngày chủ nhật tính ngủ nướng mà phải dậy đi xếp hàng rút tiền. Nghĩ đến cảnh xếp hàng dài dằng dặc trước cây ATM duy nhất ở gần chợ Tân Phước mà ngán. Phi xe ra đến nơi, thấy không một bóng người, ra là chiếc ATM duy nhất đã bị dẹp từ lúc nào. Lại vòng qua cầu sang đường tỉnh 687, nhìn hai hàng người xếp dài dưới trời nắng chang chang, nản quá lại lóc cóc về, tính bắt anh xã ra xếp hàng, chứ tui là tui chịu.

Ngày 27/12

Sáng dậy sớm đi làm, thấy bóng mình, dì Tám nói vọng ra: "Chuẩn bị đóng tiền nhà cho dì nha con". Mình phóng cái vèo. Chiều về muộn thì chớ, lại chợ búa cơm nước, xếp hàng rút tiền, nghĩ đến mà ngán ngẩm. Tới chỗ làm, nhỏ Út hỏi: "Bộ bà rơi mất tiền sao mà mặt mày bí xị sáng giờ". Nghe mình càm ràm ba chuyện tiền nong, nó cười cười, nói bà lạc hậu quá bà ơi, rơi mất tiền thì mới buồn chứ cái này dễ ợt à. Miệng liến thoắng, tay nó mở điện thoại quẹt quẹt nhoay nhoáy, đây nha, bà dùng Viettel Money chuyển tiền cho ba mẹ, cho dì Tám được tuốt, nhận được liền à, cứ có số điện thoại là được. Ngộ ghê, ba mẹ không dùng điện thoại cảm ứng cũng dùng được mới hay chứ.

Mình tròn mắt nhìn nhỏ Út thán phục. Tụi trẻ công nghệ cao có khác. Nó bảo công nghệ gì bà ơi, người ta dùng rần rần, ai biểu bà không nghe, không đọc, giờ mình phải tận dụng "hệ sinh thái thương mại, tài chính số" cho nhanh, gọn lẹ, an toàn, không là tối cổ ngay. Để cuối tuần này, không tăng ca, bà đi chợ kiểu "tay không bắt giặc" với tui. Tui mua từ cọng rau tới con gà mà không cần tiền mặt, không mang bóp cho bà coi. Thấy mặt mình đầy nghi ngờ, nó cười cười, à thì vẫn mất tiền nhưng ý là không phải mang tiền mặt, chỉ cần quét mã nhẹ cái là xong, hậu đậu như tui và bà không lo rớt tiền, không lo mất bóp nha, dịch bệnh thế này tui với bà càng không lo tiếp xúc đưa tiền, thối tiền, đảm bảo 5K chúng ta khỏe re.

Nhật ký người không dùng ví - 1

Mua đồ ăn quán ven đường cũng không cần tiền mặt.

Mình nâng niu cất vào túi cả cái "hệ sinh thái thương mại, tài chính số" mà mấy phút trước chỉ là chiếc điện thoại bình thường, giờ thì nghe đâu đặt vé về quê cũng được luôn, đắc chí lắm. Phải chỉ ngay cho mấy chị em trông tổ mới được, chứ như mọi năm, ai cũng sợ.

Ngày 29/12

Ba má báo đã nhận tiền mình gửi mà chỉ cần ra điểm nạp/rút tiền ngay đầu ấp - chứ không cần nhờ đứa cháu chở lên ngân hàng tuốt trên huyện - mà hai vợ chồng mừng hết biết. Ở cách xa hơn 200 cây số, mình cũng chỉ cần chạm nút chuyển tiền, chọn gửi đến số điện thoại của ba má là xong. Kỳ diệu thật!

Nhật ký người không dùng ví - 2

Nạp rút Viettel Money dễ dàng với hệ thống điểm giao dịch phủ tới 11.000 xã.

Tối chạy ra chỗ bà Tám reo lên, dì Tám con bắn tiền nhà trọ tháng này cho dì rồi, sớm hẳn 2 ngày nha. Dì Tám nhìn mình ngỡ ngàng thán phục kiểu: nhỏ chuyên chậm tiền nhất dãy nhà trọ đây sao, rồi hỏi: "Bay làm sao hay vậy?". Mình được đà lên giọng: dì phải nghe, phải đọc, chứ người ta làm rần rần, có cả "hệ sinh thái thương mại, tài chính số" rồi mà dì. Tất nhiên, mình giấu nhẹm chuyện mình mới trở thành công nhân 4.0 được vài bữa nhờ nhỏ Út khai sáng. Rồi mình hào hứng bày cho dì, ai dè ở tuổi 60 dì cũng học nhoay nhoáy. Dì thử nạp thẻ điện thoại, đóng tiền điện, tiền nước, kêu: ui chao giờ sướng thật bay ơi, để mai tau đi chợ không tiền đãi cả xóm nè, sợ gì, nhà có điều kiện mà.

Rồi dì cười khanh khách, bỏ mình ngồi chơ vơ giữa sân, phút chốc chỉ còn nghe tiếng dì văng vẳng ở phía dãy nhà trọ: "Mấy đứa bắn tiền nhà cho dì nha, giờ thời tài chính số rồi, dì không chơi tiền mặt nha các con".

Viettel Money là hệ sinh thái tài chính số toàn diện với hơn 300 tiện ích, phục vụ đầy đủ các nhu cầu của khách hàng mọi lúc, mọi nơi với phạm vi phục vụ rộng nhất hiện nay. Ở bất kỳ đâu có sóng di động của Viettel, ngay cả khi không có kết nối internet, khách hàng đều có thể sử dụng Viettel Money.

Từ ngày 1/12/2021, khách hàng của Viettel đã đăng ký thông tin thuê bao chính chủ và sử dụng dịch vụ viễn thông liên tục trong ít nhất 3 tháng liền kề có thể sử dụng Viettel Money.

Khách hàng khi đăng ký tài khoản Viettel Money thực hiện giao dịch chuyển tiền hay tham gia sử dụng tiện ích sẽ được tặng tiền thưởng lên đến 10 triệu đồng/khách hàng cùng các gói quà tặng viễn thông hấp dẫn.

Bên cạnh đó, Viettel đồng thời triển khai hơn 50 chương trình khuyến mãi và hợp tác tính năng trong nhiều lĩnh vực: thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí, mua vé máy bay, tàu xe, mua bảo hiểm, mua sắm trên các sàn thương mại điện tử,...