Nhà xí chống đạn

(Dân trí) - Sau thảm kịch 911, mọi biện pháp chống khủng bố được huy động lên mức cao nhất có thể. Ví dụ như ở làng Trung Quan, Bắc Kinh, có hẳn 1 toilet đạn bắn không thủng để đề phòng sự cố xảy ra vào khoảnh khắc “tế nhị” nhất.

Chi phí xây dựng 1 nhà vệ sinh công cộng kiểu này rơi vào khoảng… 100.000 USD. Đúng là tiền nào của nấy, ngay cả thuốc nổ TNT cũng không mảy may làm xây xát người đang “hành sự” bên trong.

 

Nhưng có điều lạ là hình như dân Trung Quốc chẳng có ai… sợ khủng bố cả.

 

Ban đầu, chính quyền dự định sẽ dành toilet này phục vụ riêng đối tượng người nước ngoài, cho nên các biển hướng dẫn đều viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Tới ngày 25/8 vừa qua, tình hình kinh doanh ế ẩm khiến họ trưng thêm cái biển hiệu tiếng Trung Quốc, ấy vậy mà vẫn chẳng có mấy ai thèm ngó ngàng qua lại.

 

Nhà xí chống đạn - 1

 

Nhà xí chống đạn - 2

 

Hải Minh

Sưu tầm