Người phụ nữ Hà Nội kể phút liều mình phóng xe máy bắt kẻ cướp điện thoại

Minh Nhân

(Dân trí) - Do điện thoại chứa nhiều thông tin và dữ liệu quan trọng, chị Hằng kiên quyết đuổi theo tên cướp, hô hào người dân giúp đỡ khống chế đối tượng.

12h17 trưa 12/5, chị Bùi Thị Thu Hằng (42 tuổi, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) vừa điều khiển xe máy đi chậm trên đê Ngọc Thụy, vừa nghe điện thoại của người thân. Lúc này, lợi dụng đường vắng, một nam thanh niên đi cùng chiều, áp sát giật điện thoại của chị rồi tháo chạy.

"Đối tượng cướp giật tinh vi và nhẹ nhàng, khiến tôi tưởng rằng điện thoại bị rơi xuống đất", người phụ nữ nhớ lại khi đó đã dừng xe, cúi xuống nhìn nhưng không thấy tài sản.

Chị quan sát xung quanh, phát hiện tên cướp đã phóng vọt lên, tay cầm điện thoại của mình.

Theo phản xạ, không kịp suy nghĩ nhiều, chị Hằng tăng ga đuổi theo hắn. Vừa đi, chị vừa hô lớn: "Cướp, cướp" nhằm thu hút sự chú ý của người dân. 

Người phụ nữ Hà Nội kể phút liều mình phóng xe máy bắt kẻ cướp điện thoại - 1

Tên cướp điện thoại bị chị Hằng và người dân đuổi bắt (Ảnh: NVCC).

Để đánh lạc hướng nạn nhân, nam thanh niên liên tục điều khiển xe máy lên, xuống con đê. Tuy nhiên, tên này không ngờ chị Hằng thông thạo con đường, mỗi ngày đều đi qua đôi ba lần do gần nhà mẹ chồng.

Kiên trì đuổi theo tên cướp khoảng 3km, chị Hằng phóng vượt lên, tạt đầu xe hắn, nói: "Anh cho em xin điện thoại".

"Xin lỗi nhé", tên này đáp, vứt điện thoại về phía chị Hằng rồi bỏ chạy.

Nhặt lại tài sản, chị Hằng vẫn nhất quyết cùng người dân truy đuổi đối tượng đến cùng.

Khi rẽ vào đường Khai Sơn, xe máy của tên cướp đi chậm lại, nghi bị hỏng. Hắn vứt xe, vội lẩn trốn bên trong khu mộ gần đó. Thời điểm này, người dân tập trung đông đúc, hỏi thăm chị Hằng, đồng thời thuyết phục nam thanh niên ra tự thú.

Người phụ nữ Hà Nội kể phút liều mình phóng xe máy bắt kẻ cướp điện thoại - 2

Đối tượng vứt xe, tháo chạy vào khu mộ trên đường Khai Sơn (Ảnh: NVCC).

Nhận tin báo, Công an phường Ngọc Thụy có mặt giải quyết vụ việc, đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Trao đổi với Dân trí, Chỉ huy Công an phường Ngọc Thụy xác nhận vụ việc, cho biết phối hợp với Công an quận Long Biên điều tra, làm rõ.

"Tôi run sợ, không dám nhìn thẳng tên cướp. Khi người nhà đến, tôi mới thở phào nhẹ nhõm", chị Hằng nhớ lại.

Chiều cùng ngày, chị ra cửa hàng điện thoại chứng minh tài sản. Đó là một chiếc iPhone 12, giá mua 24 triệu đồng, hiện được định giá 8 - 9 triệu đồng sau thời gian sử dụng. Đến 18h, chị mới về đến nhà.

Đêm đó, chị không thể chợp mắt. Người thân lo lắng, khuyên chị lần sau không nên làm như vậy, nhỡ đối tượng mang theo hung khí hoặc có người hỗ trợ, dễ nguy hiểm đến tính mạng.

Người phụ nữ Hà Nội kể phút liều mình phóng xe máy bắt kẻ cướp điện thoại - 3

Chị Hằng cho biết điện thoại rất quan trọng do chứa nhiều dữ liệu khách hàng (Ảnh: NVCC).

Sáng hôm sau đến công ty, chị Hằng được đồng nghiệp hỏi thăm, xin chụp ảnh như "người nổi tiếng".

"Ban đầu tôi xác định mất tài sản hoặc dùng tiền trao đổi với tên cướp. Nhờ kiên trì và may mắn, tôi đã lấy lại được điện thoại", là nhân viên kinh doanh cho một hãng ô tô trên địa bàn, điện thoại với chị Hằng rất quan trọng do chứa nhiều thông tin, dữ liệu khách hàng.

Chị cho biết ngày thường đều đi giày cao gót, nhưng hôm qua đổi sang dép để tiện di chuyển. Không ngờ sự thay đổi bất chợt này đã giúp chị dễ dàng truy đuổi tên cướp. Nhiều người gọi đùa là "đôi dép thần thánh".

"Bản thân cũng là người mạnh mẽ, cá tính nhưng không nghĩ có lúc đuổi bắt cướp. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình quá liều lĩnh", người phụ nữ cười, nói.