Người Hàn Quốc đổ xô học hồi sức tim phổi sau thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon

Minh Nhân

(Dân trí) - Thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon (Seoul) đã làm dấy lên mối quan tâm rộng rãi của người dân Hàn Quốc về kỹ năng hồi sức tim phổi có thể giúp cứu sống nạn nhân trong trường hợp khẩn cấp.

Thảm kịch giẫm đạp xảy ra tối 29/10 tại một con hẻm nhỏ ở khu giải trí Itaewon (Thủ đô Seoul, Hàn Quốc) đã khiến 156 người (chủ yếu trong độ tuổi 20) tử vong, trong đó 26 người nước ngoài.

Các video hiện trường cho thấy không chỉ các nhân viên cứu hộ mà những người dân bình thường cũng tìm cách hồi sức tim phổi (CPR) cho các nạn nhân trên đường phố.

Bài đăng của những người thực hiện CPR đã lan truyền chóng mặt trên Internet, cho thấy tầm quan trọng của biện pháp cấp cứu này.

Người Hàn Quốc đổ xô học hồi sức tim phổi sau thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon - 1

Hàng trăm người cần hồi sức tim phổi ngay trên đường phố trong thảm kịch Itaewon tối 29/10 (Ảnh: AFP).

"Nếu có nhiều người biết cách thực hiện CPR tại hiện trường, số người chết sẽ giảm. Sau thảm kịch, tôi quyết định đăng ký học CPR", một nhân viên văn phòng họ Bae, 32 tuổi, nói với Yonhap.

Một nhân viên văn phòng khác, họ Lee, khoảng 20 tuổi, cũng có kế hoạch học kỹ thuật hồi sức tim phổi.

"Tôi nhận ra rằng kỹ năng sơ cứu này rất quan trọng, nhưng chưa có cơ hội để học. Nếu có mặt tại hiện trường và biết cách thực hiện CPR, tôi sẽ giúp họ cấp cứu nạn nhân", anh nói.

Người Hàn Quốc đổ xô học hồi sức tim phổi sau thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon - 2

Các nhân viên cứu hộ thực hành hồi sức tim phổi tại một trung tâm an toàn ở Ansan, cách Seoul 30 km về phía Nam, hôm 1/11, sau thảm kịch Itaewon. (Ảnh: Yonhap).

Các tổ chức công cộng tổ chức đào tạo về hồi sức tim phổi và các kỹ năng sơ cứu khác nhận thấy nhu cầu học của người dân tăng cao sau sự cố.

Một quan chức của Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc cho biết, sau thảm kịch Itaewon, số lượng người đăng ký học tăng hơn 2 lần tại trụ sở chính và các văn phòng chi nhánh ở vùng đại đô thị Seoul.

Một quan chức của Hiệp hội Hồi sức tim phổi Hàn Quốc cho hay số lượt truy cập vào website của họ tăng gấp 4 lần sau vụ việc. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường đào tạo CPR trong các trường học và cho công chúng.

"Việc thực hiện hồi sức tim phổi ngay lập tức sau khi ngừng tim có thể tăng gấp ba lần cơ hội sống sót cho bệnh nhân", quan chức này cho biết.

Trước đó, thảm kịch giẫm đạp trong lễ hội Halloween xảy ra khoảng 22h22 ngày 29/10 (20h22 giờ Hà Nội), tại con hẻm gần khách sạn Hamilton, khi 100.000 người đổ tới khu phố Itaewon để tổ chức tiệc Halloween.

Đây là lễ hội Halloween đầu tiên không phải áp dụng bất kỳ quy định nào về khẩu trang và giãn cách phòng Covid-19 trong 3 năm qua tại Itaewon. Sự trở lại của lễ hội đã thu hút dòng người đổ về khu vực từ chiều tối qua.

Nhân chứng cho biết một số người vấp ngã trên đường dốc, gây ra ùn tắc, trong khi đám đông tiếp tục chen về phía trước, dẫn đến giẫm đạp.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 30/10 tuyên bố quốc tang cho các nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch.

Người Việt trong vụ giẫm đạp: Người ta đè lên nhau, tiếng kêu cứu khắp nơi

Hong Ki Hyun, người đứng đầu cơ quan quản lý trật tự công cộng của Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, trong buổi họp báo hôm 31/10 thừa nhận không lường trước được hiểm họa có thể xảy ra khi biển người đổ về Itaewon để dự lễ hội Halloween.

"Chúng tôi đã dự đoán sẽ có nhiều người đổ về đây, song không lường trước được thương vong lớn sẽ xảy ra do quá nhiều người tụ tập", ông Hong nói.

Giới điều tra Hàn Quốc đang tập trung vào 2 giả thuyết: Một nhóm người đã cố tình xô đẩy hoặc do sự xuất hiện của một nhân vật nổi tiếng.