Người Hà Nội văn minh mang xô chậu đi thả cá chép, không thả túi nilon

(Dân trí) - Sáng 17/1 (23 tháng Chạp âm lịch), sau lễ cúng ông Táo, người dân Thủ đô nô nức ra sông, hồ để thả cá chép tiễn Táo quân về trời theo quan niệm dân gian. Thay vì dùng túi nilon như mọi năm, nhiều người đã có ý thức dùng xô, chậu đựng cá để bảo vệ môi trường.

Người Hà Nội văn minh mang xô chậu đi thả cá chép, không thả túi nilon - 1

Theo phong tục, vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người dân cả nước lại làm lễ cúng ông Công ông Táo và mang cá chép ra sông, suối, hồ gần nhà để thả, vừa là phương tiện tiễn ông Táo về trời vừa là cách để phóng sinh cá sống.

Người Hà Nội văn minh mang xô chậu đi thả cá chép, không thả túi nilon - 2

Vào ngày này, người dân Thủ đô tấp nập đến các địa điểm ven hồ Tây, cầu Long Biên, cầu Chương Dương hoặc hai bên bờ sông Hồng để thả cá.

Người Hà Nội văn minh mang xô chậu đi thả cá chép, không thả túi nilon - 3

Một số người không chỉ coi việc thả cá là phương tiện giúp ông Táo về trời mà còn thả cá chép với ý nghĩa phóng sinh. Cô Thủy (Tây Hồ, Hà Nội) đã đặt mua 100 con cá chép đỏ để thả.

Người Hà Nội văn minh mang xô chậu đi thả cá chép, không thả túi nilon - 4

Theo cô Hà – một thành viên của hội phụ nữ quận Tây Hồ cho biết: "Cả hội phân chia nhau túc trực tại các vị trí quanh hồ Tây từ 6 giờ sáng. Mọi người liên tục nhắc nhở người dân phải giữ vệ sinh môi trường chung, điều đáng mừng là năm nay tình trạng vứt túi nilon và tro hóa vàng xuống hồ không còn nhiều như năm ngoái.”

Người Hà Nội văn minh mang xô chậu đi thả cá chép, không thả túi nilon - 5
Nhiều người phải lặn lội đi xuống tận chân cầu để tự tay thả cá.
Người Hà Nội văn minh mang xô chậu đi thả cá chép, không thả túi nilon - 6
Cẩn thận thả từng con và đợi cá trôi theo dòng nước mới yên tâm đi về.
Người Hà Nội văn minh mang xô chậu đi thả cá chép, không thả túi nilon - 7
Trẻ em và một số người dân sử dụng túi nilon đều được hướng dẫn vứt thu gom rác đúng quy định.
Người Hà Nội văn minh mang xô chậu đi thả cá chép, không thả túi nilon - 8
Cô Nguyệt (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Vì không muốn dùng túi nilon nên cô đã xách theo xô cá đi 3 cây số mới tới được đây để thả. Việc thả cá phải gắn liền với bảo vệ môi trường vì nếu cá mắc vào nilon, rác thải dưới nước ông Công ông Táo cũng khó “bay” được về trời”.

Thanh Thuý