Người Hà Nội co ro trong cái lạnh 9 độ C

Toàn Vũ

(Dân trí) - Hôm nay 31/12, nhiệt độ Hà Nội xuống từ 6-9 độ C kèm theo gió lạnh sáng sớm. Nhiều người dân ra đường co ro trong gió lạnh, dù đã trang bị đầy đủ áo ấm, khăn len, găng tay...

Hôm nay (31/12), khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ C.

Theo ghi nhận của PV Dân Trí, từ sáng sớm 31/12 Hà Nội có gió mạnh khiến người đi đường vất vả. Nền nhiệt giảm sâu với cái lạnh tê tái khiến cuộc sống của người dân có phần ảnh hưởng. Khăn len, áo ấm, khăn tay… là những vật dụng không thể thiếu của người Hà Nội trong sáng hôm nay.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh 9 độ C - 1

Nhiều người lớn tuổi có sự chuẩn bị trước nên có khăn ấm khi trời hạ nhiệt.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh 9 độ C - 2

Người Hà Nội co ro, trùm kín mít khi ra đường trong đợt rét đậm.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh 9 độ C - 3

Những người đi xe máy sẽ cảm nhận rõ nhất cái lạnh tê tái của mùa đông Hà Nội.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh 9 độ C - 4

Nền nhiệt giảm sâu với cái lạnh tê buốt của đợt lạnh nhất kể từ đầu đông khiến cuộc sống của người dân phần nào bị ảnh hưởng.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh 9 độ C - 5

Vào sáng sớm, nền nhiệt ở Hà Nội xuống 9 độ C, nhiều người dân sinh hoạt bên hồ Hoàn Kiếm co ro trong gió lạnh vì chưa quen với thay đổi thời tiết.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh 9 độ C - 6

Cụ già đạp xe đạp bên Hồ Tây cơn gió lạnh.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh 9 độ C - 7

Một công nhân bịt kín vì thời tiết lạnh buốt.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh 9 độ C - 8

Tại các điểm chờ xe buýt, người dân mặc áo ấm để tránh gió lạnh.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh 9 độ C - 9

Một tài xế xe ôm công nghệ phải trang bị cả bao tay với kích cỡ rất lớn để chống lại cái lạnh.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh 9 độ C - 10

Người dân dùng củi đốt lửa để sưởi ấm.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh 9 độ C - 11

Người dân co ro khi nhiệt độ giảm sâu.