Người đàn ông thoát chết sau 4 ngày bị cây đè

Tú Anh

(Dân trí) - Trong 4 ngày bị mắc kẹt, Jonathan Ceplecha, 59 tuổi, ăn côn trùng, uống nước mưa vắt từ quần áo và tập thiền.

Ngày 27/8, Jonathan Ceplecha, sống tại thành phố Redwood Falls, bang Minnesota, Mỹ đang chặt cây ở ngọn đồi phía sau nhà thì bị một cây sồi đè trúng. Vì sống một mình, không có điện thoại để gọi cấp cứu, ông mắc kẹt 4 ngày trong tình trạng gãy chân.

Người đàn ông thoát chết sau 4 ngày bị cây đè - 1
Jonathan Ceplecha bị gãy chân sau khi cây đổ trúng. Ảnh: GoFundMe.

Thời gian này, Ceplecha ăn thực vật, côn trùng xuất hiện trong tầm tay, uống mồ hôi, nước mưa vắt từ quần áo. Buổi đêm, ông trùm áo sơ mi qua đầu để ngăn côn trùng đốt.

Để giữ sự tỉnh táo, Ceplecha duy trì việc đếm nhẩm 5 phút, sau đó chuyển đổi số phút sang giờ và ngày. Khi khác, ông cầu nguyện, tập thiền để “đánh lạc hướng” nỗi sợ hãi.

Ngày 31/8, đội cứu hộ thuộc Sở Cứu hỏa thành phố tìm thấy Ceplecha sau khi được báo ông không đến trường làm việc. Nhân viên cứu hộ mất gần 2 tiếng để di chuyển Ceplecha và đưa ông đến bệnh viện địa phương bằng máy bay.

Mark Farasyn, Phó cảnh sát trưởng đội cảnh sát quận Redwood, cho biết khi đội cứu hộ đến nơi, Ceplecha vẫn đang tỉnh táo. Khi được hỏi đã mắc kẹt bao lâu, Ceplecha không do dự, trả lời là 100 giờ.

Người đàn ông thoát chết sau 4 ngày bị cây đè - 2
Hiện trường nơi Ceplecha gặp tai nạn. Ảnh: Shutterstock.

Farasyn nhận xét là cựu chiến binh Ceplecha đã trụ vững trong khó khăn nhờ từng trải qua huấn luyện. “Ông ấy có ý chí sống mãnh liệt, ông ấy chưa sẵn sàng để chết. Không nhiều người có thể sống sót qua một thử thách như vậy”, Farasyn nói.

Hiện Ceplecha đang được điều trị tại phòng Chăm sóc đặc biệt của trung tâm y tế Hennepin, bang Minneapolis. Ông đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, đang trong quá trình hồi phục sức khỏe.