Người có khả năng chụp ảnh quá khứ
Nhà địa chất học, chuyên gia thiết bị địa vật lý người Nga Henry Silanov trở nên nổi tiếng sau khi ông sáng chế ra một loại máy ảnh có khả năng chụp được những hình ảnh của quá khứ.
Những bức ảnh kỳ lạ...
Lần đầu tiên ông chụp được một bức ảnh bất thường là tại Viện Bảo tàng Hermitage, thành phố St.Petersburg. Tại một trong các phòng lớn của viện bảo tàng, ông chụp bức hình chiếc ngai vàng của các Nga hoàng. Thay vì chiếc ngai, hình ảnh sau khi được in ra lại giống như khuôn mặt của vua Peter Đại đế, người đã từng ngự trị trên chiếc ngai này.
Khi chụp một phích nước nằm trên cỏ, hình ảnh của phích nước này lại được phủ mờ mờ bởi hình của một chiếc bình dùng đựng sữa tươi và hình ảnh này chỉ hiện ở trên phim âm bản. Bức ảnh khác của ông chụp một thân cây cổ thụ bị đổ sau trận bão, nhưng trên tấm hình này mọi người vẫn còn nhìn thấy cái bóng mờ mờ của ngọn cây phía trên phần thân bị đổ.
Đặc biệt có một tấm hình kỳ lạ của một cô gái. Khi cô đang buộc lại chiếc lều cắm trại thì Henry chỉnh ống kính để chụp. Cô gái liền đứng dậy đi về phía ông và Henry bắt đầu bấm máy. Khi phim được tráng ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh cô gái đang cúi người bên chiếc lều. Vậy là máy ảnh đã ghi lại hình của cô vài giây trước thời điểm Henry thực sự bấm máy.
Tất cả những điều này nghe có vẻ phi khoa học và bản thân Henry cũng không thể tin rằng máy ảnh có thể chụp được những khoảnh khắc trước khi bấm máy nếu như chính ông không thực hiện dưới 10 lần những trường hợp như vậy.
...Và chiếc máy ảnh đặc biệt
Chiếc máy ảnh mà ông dùng để chụp quá khứ là loại máy ảnh đặc biệt. Thông thường, lăng kính của máy ảnh được tráng một lớp Florua Magiê để ngăn chặn phần cực tím trong quang phổ. Tuy nhiên, Henry lại cho rằng chính tần số chụp mới là yếu tố quyết định giúp cho phim có thể nắm bắt được "ký ức hiện trường".
Ông cho rằng thiên nhiên là một môi trường tạo ảnh ba chiều khổng lồ đầy thông tin về mọi sự vật đã xảy ra hoặc xuất hiện tại nơi đó. Thiên nhiên có thể ghi nhận và "đóng khung" những gì xảy ra xung quanh chúng ta giống như một thước phim và những điều kiện nhất định nào đó sẽ giúp làm cho "ký ức của thiên nhiên" tỉnh giấc.
Điều gì đã từng xảy ra trong quá khứ thì con người cũng hoàn toàn có khả năng đưa chúng về hiện tại qua loại thiết bị đặc biệt - đó là loại máy có thể chụp được những tia cực tím vốn vô hình đối với mắt thường. Ký ức trong không gian được vật chất hoá trong lượng tử ánh sáng, khôi phục được những hình ảnh trong quá khứ.
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các thiết bị chụp ảnh đã giúp cho Henry có được những lợi ích to lớn trong sở thích kỳ lạ này. Những thiết bị quang học truyền thống không cho tia cực tím đi qua. Để chế tạo ra loại lăng kính đặc biệt, Henry sử dụng những hạt thạch anh tự nhiên cực nhỏ sau khi đã phân tích chúng trên một máy đo quang phổ, sau đó ông nung chảy các hạt thạch anh để làm kính và đánh bóng các thấu kính bằng phương pháp thủ công.
Tấm phim thu được hoàn toàn đặc biệt: trên phim không còn lớp gelatin lọc tia cực tím, hay nói cách khác bức xạ cực tím đi qua lăng kính một cách hoàn hảo và kết quả là giúp đưa về trọn vẹn hình ảnh và thông tin của quá khứ.
Phần lớn các bức ảnh của Henry được chụp vào mùa hè tại những khu vực bất thường của con sông Hopyor khi ông là trưởng đoàn thám hiểm khoa học Hopyor. Mỗi mùa hè ông lại dẫn các nhà nghiên cứu tới vùng lòng sông này để nghiên cứu và phân tích các hoạt động dị thường tại đây.
Trong số những bức ảnh ông chụp tại đây có hình của những người lính đang đứng phía sau bụi cây. Qua phân tích bức ảnh cho thấy đây là hình của những người lính Czech vào năm 1943. Chiếc lăng kính bằng thạch anh của Henry thu được hình một thiết bị quân sự đã từng sử dụng ở vùng này trong Chiến tranh thế giới thứ II.
Một bức ảnh khác hiển thị hình người đàn ông mặc quần áo từ thời cổ đại. Đó có thể là người Xithi - những người đã từng sống tại khu vực này vào thời cổ đại. Ngoài ra có bức chụp được hình khủng long là loài động vật săn mồi ở vùng này hàng chục triệu năm trước.
Rất nhiều các nhà nhiếp ảnh chuyên môn đã phân tích các bức ảnh của Henry và không tìm ra bất kỳ sai sót nào về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên Silanov không phải là người duy nhất phát hiện ra những hình ảnh kỳ lạ trên các tấm hình được chụp.
Một công dân người Mỹ tên là William Mummler lần đầu tiên chụp được tấm ảnh của một... con ma sau khi nghệ thuật nhiếp ảnh ra đời. Ông chụp chính mình nhưng sau đó ông đã bị sốc mạnh khi thấy hình ảnh trong suốt của người em họ Sarah đã chết đúng tại ngôi nhà đó 12 năm trước.
Với chiếc máy ảnh đặc biệt của mình, Henry đã được mời đến Israel để chụp ảnh các địa danh linh thiêng ở đó. Thậm chí, các nhà nghiên cứu vật thể bay lạ UFO còn mời ông tới Mỹ để giảng bài cho sinh viên...
Theo Quốc tế/Pravda