Người chú nấu 8kg gạo, 4kg thịt mỗi ngày để chăm 16 cháu trong dịp hè

Huy Hoàng

(Dân trí) - Người chú tiết lộ, anh đã chi khoảng 60.000 nhân dân tệ (hơn 205 triệu đồng) để chăm sóc các cháu trong gần 2 tháng mùa hè.

Những đoạn phim ghi lại khoảnh khắc người chú 35 tuổi sống ở Trùng Khánh, Trung Quốc, chăm sóc "đàn cháu thơ" suốt gần 2 tháng hè, đã thu hút hàng triệu lượt xem trong suốt thời gian qua. Ngày 22/8, người chú chia sẻ "tập cuối", trong đó có cảnh anh vẫy tay tạm biệt các cháu khi đã kết thúc kỳ nghỉ hè và quay lại quê nhà học tập.

"Nghỉ hè kết thúc rồi, các con về nhà phải học hành chăm chỉ nhé", anh Gong Lingjun, nhân vật chính của các video, vẫn mặc trên người chiếc tạp dề màu đỏ, vẫy tay tạm biệt khi các cháu đang kéo vali ra cửa.

Người chú nấu 8kg gạo, 4kg thịt mỗi ngày để chăm 16 cháu trong dịp hè - 1
Gong mặc tạp dề, chia tay đàn cháu sau kỳ nghỉ hè (Ảnh: SCMP).

"Năm sau bọn con lại đến nhà chú chơi đấy nhé", một cô cháu gái tinh nghịch trêu đùa.

Sau khi 16 cháu rời đi, anh Gong mới vào nhà đóng cửa, thở phào nhẹ nhõm.

"Kỳ nghỉ hè buồn bã của tôi đã kết thúc rồi. Tôi đã chi 60.000 nhân dân tệ (khoảng 205 triệu đồng) cho những đứa trẻ này trong 55 ngày. Đây là số tiền bí mật được tôi tiết kiệm suốt 30 năm qua. Giờ chúng đi rồi, tôi mới được thư giãn", anh Gong chú thích với giọng "than thở" trong đoạn video vừa đăng tải của mình.

Nhưng với những người theo dõi trang cá nhân của anh thì đều biết đây chỉ là lời nói đùa. Bởi kể từ năm 2017, người đàn ông 35 tuổi này luôn tổ chức các buổi tụ tập vui chơi mùa hè cho các cháu ruột tại ngôi nhà của mình.

"Chúng tôi thường về quê vào dịp hè. Nhưng từ khi bố tôi qua đời vào năm 2017, chị em tôi không làm vậy nữa. Vì 5 chị em tôi rất thân thiết, nên chúng tôi không muốn con mình và các anh chị em họ xa cách nên quyết định tổ chức những dịp như thế này", anh Gong chia sẻ.

Người chú nấu 8kg gạo, 4kg thịt mỗi ngày để chăm 16 cháu trong dịp hè - 2
Anh cho biết mỗi ngày chi hơn 1,7 triệu tiền thức ăn cho đại gia đình, chưa kể đồ ăn vặt (Ảnh: Gong Lingjun).

Với anh, việc chăm sóc 18 đứa trẻ, gồm 16 cháu và 2 cô con gái của mình, là điều không đơn giản.

"Mỗi ngày tôi phải chi ít nhất 500 nhân dân tệ (hơn 1,7 triệu đồng) để mua thức ăn, không bao gồm đồ ăn vặt như trái cây hoặc kem. Chúng ăn hơn 8kg gạo, 4kg thịt và 20 quả trứng mỗi ngày", anh kể.

Từ khi lũ trẻ tới nhà chơi, anh Gong gần như không có thời gian riêng cho bản thân, ngoại trừ lúc ngủ.

"Ban đầu tôi cũng hơi sợ. Có lúc tôi không muốn ngồi gần khi chúng tụ tập vì quá ồn ào", anh nói. Mặc dù vậy, nhưng anh cho biết thấy rất hạnh phúc khi được ngắm nhìn cảnh con cháu vui chơi hòa thuận với nhau.

Người chú nấu 8kg gạo, 4kg thịt mỗi ngày để chăm 16 cháu trong dịp hè - 3
Người đàn ông 35 tuổi đảm nhận việc chăm 18 đứa trẻ trong suốt 55 ngày (Ảnh: SCMP).

Những video được Gong chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem, đồng thời nhiều người khen ngợi sự "dũng cảm" của anh. 

"Đúng là hạnh phúc của một đại gia đình. Nhưng tôi rất sợ khi phải chăm nhiều đứa trẻ một lúc. Nếu là anh ấy, tôi sớm phát điên mất", một cư dân mạng bình luận.