Đà Nẵng:

"Người chồng bất đắc dĩ" đưa bà bầu ở khu phong tỏa đi sinh trong đêm

Hoài Sơn

(Dân trí) - Thấy sản phụ được người nhà chở đến chốt kiểm soát dịch để nhờ giúp đưa đi sinh, Thượng úy Trần Phương Hoài Linh đã tức tốc mượn xe ô tô đưa bà bầu đến bệnh viện để kịp "vượt cạn" trong đêm.

Vào khuya ngày 19/8, Thượng úy Trần Phương Hoài Linh (Công an xã Hòa Sơn) đang làm nhiệm vụ canh chốt tại khu phong tỏa An Ngãi Tây 2 (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Người chồng bất đắc dĩ đưa bà bầu ở khu phong tỏa đi sinh trong đêm - 1

Thượng úy Trần Phương Hoài Linh , công an xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang.

Lúc này, sản phụ Nguyễn Thị Kim Nguyệt (sinh năm 1988) ôm bụng đau đớn cùng người nhà chạy đến chốt kiểm dịch nhờ giúp đỡ đưa đi bệnh viện gấp, vì đang chuyển dạ, có dấu hiệu sắp sinh.

Ở nhà, mẹ của chị Nguyệt lại già yếu, không biết đi xe và chồng của bà bầu này thuộc diện F2, đang thực hiện cách ly y tế trong khu phong tỏa nên không thể đưa vợ đi "vượt cạn".

Người chồng bất đắc dĩ đưa bà bầu ở khu phong tỏa đi sinh trong đêm - 2

Thượng úy chạy hơn 1km mượn xe ô tô của người dân để kịp thời đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn.

Trước tình thế cấp bách của người dân, Thượng úy Linh đã nhanh chóng trấn an tâm lý bà bầu và nhờ lực lượng dân quân tự vệ đưa sản phụ đến trạm y tế xã gần nhất để chờ anh tìm xe đến ứng cứu.

Ngay lúc này, Thượng úy Linh tức tốc lấy xe máy của mình chạy hơn 1 km để liên hệ mượn xe ô tô của người dân. Sau đó, anh lại vội vã quay về đưa bà bầu đến bệnh viện Giao thông vận tải 5 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để kịp thời vượt cạn trong đêm.

Người chồng bất đắc dĩ đưa bà bầu ở khu phong tỏa đi sinh trong đêm - 3

Khi đến bệnh viện, anh Linh lại đóng vai trò người "người chồng bất đắc dĩ" để ký giấy nhập viện cho chị Nguyệt.

Do TP Đà Nẵng thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 nên việc đi lại của các sản phụ gặp khó khăn khi đi qua những chốt kiểm soát chống dịch. Nhưng nhờ đi xe của anh công an xã trẻ mà sản phụ đến bệnh viện sau đó chỉ khoảng 25 phút.

Khi đến bệnh viện, người nhà của sản phụ già yếu, không thể làm thủ tục nhập viện. Lúc này, Thượng úy Linh lại đóng vai trò "người chồng bất đắc dĩ" ký giấy nhập viện cho gia đình chị Nguyệt.

Chỉ ít phút sau, sản phụ đã "vượt cạn" an toàn, em bé chào đời khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Hiện tại tình trạng của cả mẹ và em bé đều ổn định.

"Việc đưa người bệnh, sản phụ cấp cứu kịp thời cũng cấp thiết không kém việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời điểm giãn cách. Bản thân tôi cũng là một người cha, nên tôi hiểu được cảm giác của gia đình người phụ nữ lúc đó", anh Linh tâm sự.

Cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời và nhiệt tình của Thượng úy Linh, gia đình chị Nguyệt đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh.