Hà Tĩnh:

Ngư dân làng chài tìm chút thảnh thơi sau một ngày bị nắng nóng "hành hạ"

(Dân trí) - Chỉ đợi cho cái nắng như thiêu đốt tắt dần, bà con làng chài Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) liền đổ xô ra con đê biển chạy quanh làng để xả hơi, tìm lại sức sống sau 1 ngày bị nắng nóng hành hạ.

Ngư dân làng chài tìm chút thảnh thơi sau một ngày bị nắng nóng hành hạ - 1

Những ngày này nắng nóng cực gắt trải dài khắp các tỉnh thành của cả nước. Thời tiết oi nồng, ngột ngạt kéo dài suốt cả ngày.

Ngư dân làng chài tìm chút thảnh thơi sau một ngày bị nắng nóng hành hạ - 2

Với người dân Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cuộc sống của bà con trong đợt nắng gay gắt thật khó khăn. Là dõi đất nhỏ hẹp, nhà cửa san sát nhau, đường ngõ 100% bê tông hóa, cây xanh thiếu trầm trọng, nên không gian sống của bà con thật ngột ngạt, khó chịu. Bởi vậy khi mặt trời khuất núi, cũng là lúc người dân đổ xô ra đường để tránh hơi nóng đang phả hầm hập trong các căn nhà của họ.  

Ngư dân làng chài tìm chút thảnh thơi sau một ngày bị nắng nóng hành hạ - 3

Con đê chạy bao quanh ngôi làng là nơi lý tưởng để người dân kéo nhau ra hóng cơn gió mát lành từ biển thổi vào. Với họ, biển lúc này là cái điều hòa khổng lồ giúp họ xả hơi sau 1 ngày bị nắng nóng hành hạ.  

Ngư dân làng chài tìm chút thảnh thơi sau một ngày bị nắng nóng hành hạ - 4

Có mặt trên bờ đê là cả người gia lẫn trẻ nhỏ. Đây là thời khắc tuyệt vời nhất trong ngày của người dân làng Nhượng Bạn.

Ngư dân làng chài tìm chút thảnh thơi sau một ngày bị nắng nóng hành hạ - 5

Bà Nguyễn Thị Thành, một người dân trong làng đưa 2 cháu nội của mình ra biển vừa hóng mát, vừa tranh thủ cho cháu ăn bữa tối. Bà Thành nói rằng, thời tiết những ngày này quá khó chịu, cả ngày chỉ biết giam mình trong nhà, quạt bật suốt ngày. Ai trong làng cũng mong đến chiều tối để ra xả hơi, hóng mát. "Cha trời, nắng nóng ngột ngạt, khó chịu lắm. Nếu không có biển không biết dân bà tui (chúng tôi) sống ra răng đây"- bà Thành nói.   

Ngư dân làng chài tìm chút thảnh thơi sau một ngày bị nắng nóng hành hạ - 6

Trên suốt chiều dài của cơn đê hơn 1km bao lấy ngôi làng ven biển có thể gặp bất cứ hình ảnh người dân hướng ra biển để hưởng những cơn gió mát lành như thế này. 

Ngư dân làng chài tìm chút thảnh thơi sau một ngày bị nắng nóng hành hạ - 7
Ngư dân làng chài tìm chút thảnh thơi sau một ngày bị nắng nóng hành hạ - 8

Rất nhiều người lao xuống biển để giải nhiệt.

Ngư dân làng chài tìm chút thảnh thơi sau một ngày bị nắng nóng hành hạ - 9
Ngư dân làng chài tìm chút thảnh thơi sau một ngày bị nắng nóng hành hạ - 10
Ngư dân làng chài tìm chút thảnh thơi sau một ngày bị nắng nóng hành hạ - 11

Không chỉ ở trên bờ, mà ngay cả bà con ngư dân ở dưới thuyền họ vẫn tranh thủ nghỉ ngơi, xả mệt mỏi sau 1 buổi chiều đánh bắt mệt nhọc giữa nắng nóng.    

Ngư dân làng chài tìm chút thảnh thơi sau một ngày bị nắng nóng hành hạ - 12

Gò Cửa Nhượng là nơi tập trung nhiều người dân nhất khi mặt trời lặn xuống. 

Văn Dũng