Nạn nhân bị xâm hại tình dục xin giấy chứng nhận... mất trinh

(Dân trí) - Cô gái đến nơi từng xử lý vụ việc xâm hại tình dục mà mình là nạn nhân lúc 8 tuổi để xin giấy chứng nhận mất trinh, để thẳng thắn trước khi lấy chồng.

Bị "xâm hại" lần... thứ hai 
 
Cô Huỳnh Mai, chuyên viên tư vấn học đường Trường THCS Lê Quý Đôn kể tại buổi tọa đàm về vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em, những năm làm việc ở một mái ấm ở TPHCM - nơi dành cho trẻ em bị xâm hại tình dục - cô gặp nhiều nạn nhân có thể nói là bị hại thêm lần thứ 2. Việc "xâm hại" chính là cách cư xử thô bạo của người xung quanh. 
 
Nạn nhân bị xâm hại tình dục xin giấy chứng nhận... mất trinh - 1

Một người mẹ có con là nạn nhân bị xâm hại khi tìm đến Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM nhờ giúp đỡ

 

Cô nhớ nhất trường hợp một nữ sinh ở miền Trung, bị xâm hại một cách tào bạo. Ngay sau đó, sự việc được đưa ra ánh sáng, thủ phạm bị xử lý, em vực dậy trở lại trường đi học nhưng không lâu, em phải bỏ học "lánh" vào mái ấm.

Khi em đi học, thương tổn chưa lành, nên em bị ra máu ở ghế ngồi. Cô giáo nhắc em lấy giấy lót để ngồi. Tuy nhiên, cô giáo nói to điều đó trước cả lớp, em nữ sinh bật khóc. Cô giáo lại nhắc lại: "Ơ, cô có nói gì em đâu mà em khóc. Cô chỉ nói em lấy giấy lót mà ngồi". 

Cô Mai cho rằng giáo viên trong tình huống này không cố ý, cũng xuất phát từ việc quan tâm em nhưng đã thiếu tế nhị và hiểu biết. Và rất nhiều người lớn đang ứng xử với trẻ một cách thô bạo sau khi các em bị xâm hại.

 
Nạn nhân bị xâm hại tình dục xin giấy chứng nhận... mất trinh - 2

Nạn nhân bị xâm hại tình dục phải gánh hậu quả khủng khiếp (Ảnh minh họa từ bộ ảnh "Những đứa trẻ mang bầu")

 

Nhiều chuyên gia tâm lý cảnh báo, có những trường hợp khi trẻ bị lạm dụng tình dục và nói ra thì bị cha mẹ mắng xối xả. Điều này làm các em bị hại thêm một lần nữa với hậu quả khủng khiếp không chỉ về tổn thương trước mắt mà về lâu dài khi các em mang cảm giác mình là người gây ra tội.

Đây sẽ là điều cực kỳ khó khăn cho nạn nhân khi mang trong mình suy nghĩ tội lỗi và mất giá trị. 

Nạn nhân xin giấy chứng nhận... mất trinh 

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng Chi hội luật sư, Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM kể đến trường hợp xưa nay chưa từng có cách đây không lâu, một cô gái đến văn phòng của hội để xin giấy xác nhận... bị mất trinh. Trích lục lại bản án trước đây, thì ra em là nạn nhân tình dục năm 8 tuổi và hội đã hỗ trợ giải quyết sự việc, kẻ xấu bị xử lý.

Nay em là một cô gái thành đạt và giờ chuẩn bị lấy chồng. Em xin giấy xác nhận mất trinh, xác nhận mình từng bị xâm hại tình dục, không né tránh để chồng biết về vấn đề của mình. Giờ em đang sống một cuộc sống hạnh phúc. 

Nạn nhân bị xâm hại tình dục xin giấy chứng nhận... mất trinh - 3

Học sinh TPHCM nghe chuyên đề về chống xâm hại tình dục và bạo lực học đường

  

Nhiều giáo viên, chuyên viên tâm lý trong trường học cũng cho biết, họ gặp những trường hợp học sinh bị xâm hại đến chia sẻ bí mật này nhưng gia đình các em không muốn lên tiếng, muốn cho qua, nhất là khi thủ phạm chính là người thân trong gia đình. Lúc này, chính chuyên viên tâm lý cũng rất lúng túng. 

Theo luật sư Nữ, nhiều vụ việc trong gia đình tự dàn xếp nhưng nếu nạn nhân đã nói sự việc cho giáo viên, cho chuyên viên tâm lý... , người thứ ba biết sự việc là hoàn toàn có thể tố cáo. Lúc đó, mọi người có thể lên nhờ Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM hỗ trợ trên nguyên tắc bắt buộc là bảo mật thông tin của nạn nhân. 

Trước mỗi sự việc, mỗi tình huống, cách xử lý không giống nhau. Tuy nhiên, cùng phải trên tinh thần khẳng định xâm hại, dâm ô trẻ em là tội ác và tội ác này cần được xử lý. 

Nạn nhân bị xâm hại tình dục chịu đựng những hậu quả khủng khiếp về lâu dài. Tuy nhiên, theo bà Nữ, nhiều sự việc chỉ cần xử lý kẻ dâm ô là các em tự chữa lành vết thương cho mình. Khi đó, các em mới dễ dàng vực lại lòng tin lỗi không phải do mình mà là do kẻ xấu.

Sự im lặng của người xung quanh, kẻ xấu còn nhởn nhơ thì bao nhiêu tổn thương, đau khổ mình nạn nhân phải chịu đựng trong khi các em không có lỗi. Như trường hợp cháu gái 13 tuổi ở Cà Mau vào năm 2018, gia đình đã gửi đơn tố cáo gửi lên cơ quan công an nhưng ban đầu vụ việc không được khỏi tố. Quá uất ức, cháu gái đã uống thuốc tự vẫn. 

Hoài Nam