Mưa lớn kéo dài, Phủ Tây Hồ Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng 7

Toàn Vũ

(Dân trí) - Trong ngày rằm tháng 7 âm lịch, dù trời mưa lớn nhưng nhiều người ở Hà Nội vẫn đổ về phủ Tây Hồ để dâng lễ, cầu bình an. Tuy nhiên, tại đây không có hiện tượng chen chúc, xếp hàng như mọi năm.

Mưa lớn kéo dài, Phủ Tây Hồ Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng 7 - 1

Nhiều người quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng "cô hồn" hay còn được coi là tháng ma quỷ, không đem lại may mắn. Do vậy, ngày rằm tháng 7, bất chấp trời mưa tầm tã, nhiều người vẫn tìm tới Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng lễ cầu an.

Mưa lớn kéo dài, Phủ Tây Hồ Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng 7 - 2

So với mọi năm, năm nay lượng người đổ về đây thưa vắng hơn rất nhiều. Nguyên nhân được cho là do thời tiết Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nặng. Khu vực sắp lễ, người dân không phải xếp hàng chen chúc.

Mưa lớn kéo dài, Phủ Tây Hồ Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng 7 - 3

Lan Anh và Thùy Linh, đều là sinh viên năm 4 một trường đại học ở Hà Nội cho biết: "Trời hôm nay mưa to từ sáng sớm, nhưng chúng mình mặc áo mưa đi tới Phủ Tây Hồ để lễ, mong mọi chuyện bình an trong tháng 7 và tới hết năm".

Người dân "đội mưa" đi lễ Phủ Tây Hồ trong ngày rằm "tháng cô hồn"

Mưa lớn kéo dài, Phủ Tây Hồ Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng 7 - 4

Người viết sớ phía bên ngoài Phủ Tây Hồ đông khách vào ngày rằm tháng "cô hồn".

Mưa lớn kéo dài, Phủ Tây Hồ Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng 7 - 5

Người dân cầm ô che mưa để thắp hương, cầu khấn.

Mưa lớn kéo dài, Phủ Tây Hồ Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng 7 - 6

Bạn Dung, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp chia sẻ: "Từ xưa, ngày rằm tháng 7 âm lịch đã được xem là ngày rằm lớn nhất trong năm với 2 ý nghĩa lớn là lễ Vu Lan báo hiếu và xá tội vong nhân. Vì thế hôm nay, mặc dù trời mưa rất to, đường nhiều đoạn bị ngập, nhưng mình vẫn cố gắng đi tới phủ Tây Hồ hành lễ cầu mong may mắn, an lành".

Mưa lớn kéo dài, Phủ Tây Hồ Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng 7 - 7

Bên trong Phủ đã được Ban quản lý bố trí hương vòng nên người dân được yêu cầu không thắp hương vào các mâm lễ. Nhiều người chọn thắp hương ở phía sân trước phủ.

Mưa lớn kéo dài, Phủ Tây Hồ Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng 7 - 8

Phía trong Phủ không còn cảnh người chen người như mọi năm. Người dân có thể dễ dàng đặt đồ lễ và khấn vái.

Mưa lớn kéo dài, Phủ Tây Hồ Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng 7 - 9

Trời đổ mưa, một số người còn mặc nguyên bộ áo mưa vào Phủ Tây Hồ lễ rằm tháng 7.

Mưa lớn kéo dài, Phủ Tây Hồ Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng 7 - 10

Thời gian về trưa, lượng người về làm lễ tại Phủ Tây Hồ chỉ lác đác theo từng tốp người nhỏ.

Mưa lớn kéo dài, Phủ Tây Hồ Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng 7 - 11

Anh Tống Xuân Chung đã mua 400.000 đồng tiền rùa cảnh để thả phóng sinh, cầu mong mọi chuyện thuận lợi.

Mưa lớn kéo dài, Phủ Tây Hồ Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng 7 - 12

Theo một tiểu thương, người dân đã đi lễ rải rác từ ngày 10 âm lịch tới nay. Cộng thêm trời mưa nặng hạt, số lượng người đến Phủ giảm so với rằm tháng 7 mọi năm.