Mộng du ngã từ trên mái nhà

Thomas Manninger, 39 tuổi, sống ở Eltville (CHLB Đức) ngã từ trên mái nhà xuống trong lúc mộng du vì bất ngờ tỉnh giấc và nhận ra mình đang ở đâu.

Người đàn ông này đã chui qua cửa sổ tầng một, trèo lên ống thoát nước và băng qua mái nhà trước khi ngã xuống từ độ cao 20 feet (khoảng hơn 60m).

Anh kể lại với những người cứu hộ là ngay khi tỉnh dậy, nhận thấy mình đang ở đâu, anh đã mất thăng bằng.

Thomas Manninger thường xuyên tỉnh dậy ở nhiều chỗ khác nhau trong nhà nhưng đây là lần đầu tiên anh kết thúc “hành trình” mộng du trên…mái nhà. Anh nói: “Hẳn là tôi đã phải có một giấc mơ rất kỳ lạ”.

Theo lời cảnh sát: “Điều duy nhất cứu sống anh ấy chính là anh ấy đã ngã lên một bãi cỏ còn ướt sũng sau mưa”. 

Manninger được đưa đến bệnh viện. Tại đây các bác sĩ cho biết anh có thâm tím đôi chút nhưng không có cái xương nào bị gãy cả.

Hiện Manninger đã đăng ký một khóa trị liệu tại chuyên khoa phòng thí nghiệm giấc ngủ ở Frankfurt.

Theo Huyền Trang 
Tiền Phong/Ananova