Mối tình oan trái của một thiên nga

(Dân trí) - Không thể chối cãi, Black Peter đang yêu. Anh chàng thể hiện tất tật những dấu hiệu của một kẻ say tình: bơi vòng quanh đối tượng, mắt âu yếm ngắm nhìn, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngâm nga ve vãn. Trớ trêu thay, “người con gái” Peter đem lòng yêu té ra là... chiếc thuyền đạp vịt.

Các nhà nghiên cứu sinh vật ở Muenster, tây bắc nước Đức khẳng định: chàng thiên nga đen châu Úc rõ ràng đã đem lòng yêu cái xuồng gỗ hình con vịt trên hồ Aasee. Thậm chí nó còn từ chối bay về phương nam tránh rét, cũng chỉ vì không nỡ rời xa người tình.

 

Nhưng rồi bất ngờ có tin sét đánh: ông chủ thuyền Peter Overschmidt thông báo trong nay mai sẽ đưa thuyền lên bờ nghỉ đông, bởi những ngày giá rét sắp tới nước hồ đóng băng thì sao đi lại được. Không hiểu Black Peter còn sống sót nổi qua tháng ngày cô đơn ấy, khi bên mình không bạn bè đồng loại, ngay cả niềm hy vọng cuối cùng cũng ra đi?

 

Mối tình oan trái của một thiên nga - 1
 

Thật may, câu chuyện thương tâm của chú thiên nga si tình đã đến tai giám đốc vườn thú Allwetter, và thế là cả Peter và chiếc xuống được sắp xếp một không gian nhỏ bên cái ao trong vườn thú. Ở đó, ít ra Peter sẽ được chăm sóc cẩn thận hơn trong mùa thức ăn khan hiếm.

 

Giám đốc Joerg Adler cho biết: “Nhìn dáng điệu Pater đắm đuối bơi quanh thuyền, tôi hiểu rằng gã si tình này không thể chấp nhận chia xa. Rất có thể, nó sẽ gắn kết cả đời bên người bạn tình bằng gỗ”.

 

Thùy Vân

Theo Annanova