Mẹ vợ đưa con rể cũ đi cưới vợ mới khiến dân mạng xôn xao

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau khi con rể và con gái ly hôn, người phụ nữ ở Thái Lan vẫn coi chàng trai quốc tịch Lào như người thân trong nhà và đứng ra chủ trì lễ cưới khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày 8/6, một cư dân mạng ở Udon Thani, Thái Lan chia sẻ câu chuyện mẹ vợ dẫn con rể đi cưới vợ mới đã khiến dư luận xôn xao. 

Phóng viên của một tờ báo ở Thái Lan đã đến nhà bà Nit (tên đã thay đổi) - mẹ vợ được nhắc đến trong câu chuyện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội để tìm hiểu thực hư câu chuyện.

Mẹ vợ đưa con rể cũ đi cưới vợ mới khiến dân mạng xôn xao - 1

Bà Nit và gia đình vẫn quý mến, thương yêu con rể như trước đây (Ảnh: SN).

Qua tìm hiểu, câu chuyện được chia sẻ là có thật. Mặc dù, con rể và con gái bà Nit đã ly hôn nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn thân thiết như trước đây. 

Theo bà Nit, con gái của người phụ nữ này và anh Boy (tên đã thay đổi) - quốc tịch Lào, quen và yêu nhau trong khi làm việc ở Bangkok (Thái Lan). Sau thời gian tìm hiểu, họ kết hôn theo phong tục địa phương và về Udon Thani sinh sống.

Con rể của bà Nit là người chăm chỉ, hiền lành. Hằng ngày, anh kiếm tiền bằng nghề chặt cây và cạo mủ cao su thuê cho người ta. Tuy cuộc sống không giàu sang nhưng tiền kiếm được đủ để trang trải sinh hoạt cho 2 vợ chồng và một cậu con trai.

Sau thời gian chịu khó làm việc, anh Boy tiết kiệm được một khoản tiền để xây dựng nhà riêng cho vợ con có nơi sinh sống thoải mái. Trong thời gian chung sống, chàng trai người Lào luôn vun vén cho tổ ấm nhỏ, hết lòng thương yêu, chăm sóc vợ con nên được mọi người khen ngợi. 

Với bố mẹ vợ, anh Boy luôn cư xử đúng mực, quý mến. Nhìn thấy con rể người Lào sống nơi đất khách quê người, vợ chồng bà Nit thường xuyên động viên và chia sẻ mong hai vợ chồng sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

Mẹ vợ đưa con rể cũ đi cưới vợ mới khiến dân mạng xôn xao - 2

Con rể cũ của bà Nit và vợ mới hơn tuổi đang có những ngày hạnh phúc bên nhau (Ảnh: SN).

Tuy nhiên, cách đây không lâu, cuộc sống hôn nhân của anh Boy và con gái bà Nit rơi vào lục đục. Nguyên nhân do người vợ phải lòng một chàng trai khác dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên. Sau khi không tìm được tiếng nói chung, vợ chồng Boy nộp đơn ly hôn rồi đường ai nấy đi. 

Mặc dù, hai con không còn là vợ chồng nhưng gia đình bà Nit vẫn dành sự yêu thương cho chàng rể người Lào. Sau khi ly hôn vợ, anh Boy xin ở nhờ nhà bố mẹ vợ để có thể yên tâm kiếm tiền lo cho con trai. 

Cách đây vài tháng, Boy quen một người phụ nữ lớn tuổi hơn thông qua mạng xã hội. Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân.

Do Boy không có người thân ở Thái Lan nên vợ chồng bà Nit đứng ra chủ trì, dẫn con rể cũ đi hỏi cưới vợ mới. Câu chuyện này đã khiến cho mọi người bất ngờ và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bà Nit cho biết, vợ mới của con rể lớn tuổi hơn nhưng khi biết hai người yêu nhau thật lòng, gia đình bà cảm thấy hài lòng. Mọi người luôn chúc phúc cho cặp đôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc sau nhiều sóng gió trong hôn nhân. 

Được biết, sính lễ anh Boy đã chuẩn bị cho đám cưới là 100.000 baht (70 triệu đồng). Đây là tiền mà chàng trai này tiết kiệm được sau nhiều tháng vất vả làm việc. Đám cưới của anh chàng người Lào diễn ra nơi đất khách quê người, song nhờ sự góp mặt của bố mẹ vợ cũ nên vẫn ấm cúng, tràn ngập hạnh phúc. 

Vợ mới của con rể bà Nit cho biết, bản thân đã ly hôn được 3 năm, có một con gái 8 tuổi và một con trai 15 tuổi. Cuộc hôn nhân của người phụ nữ này không hạnh phúc vì chồng nghiện ngập ma túy. 

Mẹ vợ đưa con rể cũ đi cưới vợ mới khiến dân mạng xôn xao - 3

Con rể cũ và vợ mới cảm ơn bà Nit và gia đình (Ảnh: SN).

Sau khi ly hôn, người phụ nữ này không nghĩ sẽ đi bước nữa. Tuy nhiên, tình yêu, lòng tốt và sự chân thành của Boy đã khiến cho bà mẹ 2 con rung động. Cô hy vọng sẽ có cuộc sống hạnh phúc và hai vợ chồng sẽ ở bên nhau trọn đời.

Hiện tại, anh Boy và vợ mới cưới đã bắt đầu cuộc sống mới với nhiều hy vọng về tương lai hạnh phúc. Họ coi bà Nit và các thành viên trong gia đình như người thân. Bà Nit chia sẻ, cảm thấy vui vẻ khi chứng kiến con rể cũ tìm được hạnh phúc mới và có người vợ tâm đầu ý hợp.