Mất một chân vì ung thư xương, cô gái trẻ truyền cảm hứng cho hàng nghìn người

(Dân trí) - Dù cụt chân từ năm 9 tuổi vì căn bệnh ung thư xương quái ác nhưng cô gái người New Zealand vẫn rất lạc quan, yêu đời.

Tài khoản Instagram của Jessica có hàng nghìn người theo dõi
Tài khoản Instagram của Jessica có hàng nghìn người theo dõi

Cô không ngại ngần đăng các bức ảnh khoe chân khiếm khuyết của mình

Cô không ngại ngần đăng các bức ảnh khoe chân khiếm khuyết của mình

Ngay từ khi 9 tuổi, Jessica Quinn đã được chẩn đoán mắc bệnh osteosarcoma, một dạng u xương ác tính. Để ngăn ngừa căn bệnh lây lan, cô đã phải chấp nhận cắt bỏ một chân của mình. Tuy nhiên thay vì lựa chọn sống phần đời còn lại trong tự ti, mặc cảm, Jessica lại quyết định mua 3 chiếc chân giả để sống trọn vẹn từng phút giây: Một chân để bơi, một chân sử dụng cho cuộc sống hàng ngày và một chân kiểu lưỡi dao bẻ cong để chạy bộ.


Jessica phải cưa bỏ chân từ khi còn nhỏ tuổi

Jessica phải cưa bỏ chân từ khi còn nhỏ tuổi

“Tôi đã khám phá ra cách để giải phóng cho sự thiếu hụt của mình mà không cần giả vờ rằng bản thân có chân. Chẳng cần che đậy, giấu giếm, tôi yêu điều đó. Tuy nhiên đừng hiểu nhầm, tôi cũng yêu cả chiếc chân kia nữa. Đôi khi bạn chỉ đơn giản là muốn cảm thấy được như một người bình thường”, Jessica chia sẻ.

Mất một chân vì ung thư xương, cô gái trẻ truyền cảm hứng cho hàng nghìn người - 4
Không ngại ngần tập đấm bốc và đến phòng thể hình
Không ngại ngần tập đấm bốc và đến phòng thể hình

Cô gái trẻ cho biết không phải lúc nào mình cũng tự tin như bây giờ. Trước đây, Jessica từng tự ti, xấu hổ vì đôi chân bị cắt bỏ. Cô cũng không bao giờ dám mặc thứ gì trên đầu gối bởi sợ chân sẽ bị lộ ra ngoài.

Thế nhưng vào những năm cuối trung học phổ thông, Jessica đã quyết định phải làm một điều gì đó để thay đổi cuộc đời. Cô bắc đầu thử mặc quần soóc và nhanh chóng trở nên tự tin hơn.

Đi du lịch khắp mọi nơi trên chính đôi chân của mình
Đi du lịch khắp mọi nơi trên chính đôi chân của mình
Chụp hình tại đảo Mykonos, Hy Lạp
Chụp hình tại đảo Mykonos, Hy Lạp

Jessica còn để ý thấy ngày càng có nhiều người nhìn mình như một nguồn cảm hứng. Đó cũng là lý do cô gái trẻ theo đuổi nghề người mẫu, chủ yếu để truyền sức mạnh cho những người khuyết tật giống mình. Cô muốn họ thấy rằng sự khiếm khuyết về mặt cơ thể không nên là rào cản hạn chế khả năng hay khiến bạn phải chờ đợi dù theo cách này hay cách khác.

“Thực tế là những điều tồi tệ có thể xảy ra với tất cả mọi người. Đó là sự không may mắn nhưng cách chúng ta phản ứng lại với chúng lại khiến cuộc đời đổi thay”, Jessia viết trên blog cá nhân.

Jessica mong những người khuyết tật đừng bao giờ lùi bước
Jessica mong những người khuyết tật đừng bao giờ lùi bước

Trà Xanh
Theo NTD