Mắc bệnh lạ, hai anh em “hóa đá” khi về đêm

(Dân trí) - Vào ban ngày, 2 anh em Abdul Rasheed (9 tuổi) và Shoaib Ahmed (13 tuổi) đều là những đứa trẻ hoạt bát và nhanh nhẹn, nhưng khi mặt trời lặn, 2 anh em trở nên “hóa đá”, hoàn toàn bị tê liệt và không thể nói chuyện.

2 anh em Abdul Rasheed và Shoaib Ahmed, sống tại ngôi làng gần thành phố Quetta (tỉnh Baluchistan, Pakistan), được mệnh danh là “những đứa trẻ mặt trời”, vì theo cha mẹ của 2 đứa trẻ này cho biết dường như chúng lấy năng lượng mặt trời để hoạt động.

2 anh em này mắc phải một chứng bệnh lạ mà vào ban ngày, cả Abdul và Shoaib đều giống những đứa trẻ khác, nhanh nhẹn và hoạt bát, nhưng ngay khi mặt trời lặn, 2 anh em trở nên “hóa đá”, cơ thể bị tê liệt, không thể cử động và thậm chí không thể nói chuyện.

Cha mẹ đã mang 2 anh em đi khám nhưng các bác sĩ cũng chưa thể xác định được 2 anh em này đang mắc phải căn bệnh gì.

Vào ban ngày, 2 anh em Abdul và Shoaib đều là những đứa trẻ bình thường
Vào ban ngày, 2 anh em Abdul và Shoaib đều là những đứa trẻ bình thường

Theo Javed Akram, giáo sư y khoa tại Viện Khoa học Y tế Pakistan, người đang điều trị cho 2 anh em này, cho biết: “Chúng tôi xem trường hợp này là một thách thức. Chúng tôi đã làm nhiều xét nghiệm để xác định lý do tại sao những đứa trẻ này lại rơi vào tình trạng kỳ lạ như vậy khi mặt trời lặn, nhưng vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời”.

Giáo sư Akram cho biết chính phủ sẽ tài trợ toàn bộ chi phí chữa trị cho 2 anh em này để tìm câu trả lời cho căn bệnh lạ mà chúng mắc phải. Đây là tin đáng mừng cho gia đình 2 cậu bé vì hoàn cảnh của gia đình này rất nghèo khó.

Hiện mẫu máu của 2 anh em đã được gửi đến các chuyên gia ở nước ngoài để có thể xét nghiệm và tìm hiểu thêm về căn bệnh lạ. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng đang thu thập mẫu đất và không khí tại ngôi làng mà gia đình đang sinh sống để tìm hiểu xem chúng có liên quan gì đến căn bệnh lạ của 2 đứa trẻ hay không.

Tuy nhiên khi đêm đến, 2 anh em này đều trở nên tê liệt, không thể hoạt động và thậm chí không thể nói chuyện
Tuy nhiên khi đêm đến, 2 anh em này đều trở nên tê liệt, không thể hoạt động và thậm chí không thể nói chuyện

Được biết, cha và mẹ của Abdul và Shoaib là anh em họ. 2 trong số 6 đứa con của cặp vợ chồng này đã chết khi còn nhỏ. Ngoài Abdul và Shoaib, 2 đứa trẻ còn lại trong gia đình đều hoàn toàn bình thường.

“Tôi nghĩ rằng các con của tôi lấy năng lượng từ mặt trời”, Moahmmad Hashim, cha của 2 đứa trẻ cho biết.

Dĩ nhiên, ý nghĩ này của Hashim đã bị các bác sĩ bác bỏ, khi các thử nghiệm cho thấy 2 đứa trẻ vẫn hoạt động bình thường khi ở trong phòng tối không có ánh mặt trời hoặc vào những ngày mưa không có mặt trời.

Các bác sĩ vẫn chưa có lời giải đáp cho căn bệnh lạ này
Các bác sĩ vẫn chưa có lời giải đáp cho căn bệnh lạ này

Mặc dù mắc chứng bệnh lạ nhưng 2 anh em Abdul và Shoaib đều rất lạc quan và yêu đời. Shoaib cho biết ước mơ lớn lên sẽ trở thành một thầy giáo, trong khi đó người em trai Abdul cho biết muốn trở thành một học giả Hồi giáo khi trưởng thành.

Nhi Nguyễn