Lời hẹn mùa hè bị bỏ lỡ

Trường Thịnh

(Dân trí) - Với trẻ nhỏ, mùa hè là thời điểm đáng mong chờ nhất trong năm. Nhưng hằng năm, nhiều trẻ phải lỡ hẹn vì bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây bệnh. 30 năm vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, Lifebuoy đồng hành cùng trẻ để mùa hè đến đúng hẹn.

Mùa của những cái hẹn

Mùa hè với trẻ em luôn là mùa của những cái hẹn: hẹn với bạn bè ở bãi biển, ông bà ở quê nhà, một lời hứa sẽ cùng nhau khám phá thế giới qua những buổi trại hè, lớp học kỹ năng hay đơn giản là chiều nào cũng được ra công viên đá bóng.

Mỗi đứa trẻ đều ấp ủ mùa hè rộn ràng của riêng mình, nhưng không phải cái hẹn nào cũng đến đúng giờ. Bệnh tật ập đến, những ước mơ giản dị ấy tan vỡ, thay vào đó là sự buồn bã, mệt mỏi và nỗi nhớ nhà.

Năm 2024, có đến hơn 18.000 trẻ em bỏ lỡ cuộc hẹn với mùa hè vì bệnh tay chân miệng do vi khuẩn gây ra. Những con số này không đơn thuần là dữ liệu mà còn là hàng nghìn nụ cười bị bỏ quên, là những buổi chiều nằm viện thay vì thả diều, là ánh mắt đượm buồn, những tiếng thở dài của bố mẹ khi nhìn con trong phòng bệnh thay vì chạy nhảy đùa vui cùng các bạn.

Lời hẹn mùa hè bị bỏ lỡ - 1

Năm 2024, có đến hơn 18.000 trẻ em bỏ lỡ cuộc hẹn với mùa hè vì bệnh tay chân miệng do vi khuẩn gây ra.

Những mùa hè dang dở

Giữa cái hè nắng gắt ở Quảng Nam, Hứa Doãn Minh Anh (7 tuổi, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam) ngồi trên giường bệnh, mắt dõi ra ngoài cửa sổ như đang tìm kiếm một điều gì đó đã lỡ, một mùa hè có gió, có biển, có diều… “Con định hè này sẽ về quê thăm ông bà, rồi đi biển thả diều”, em nói khẽ, giọng nhỏ nhẹ như thể sợ mùa hè sẽ nghe thấy mà trách em lỡ hẹn. Em kể em thường quên rửa tay trước khi ăn và còn có thói quen thường xuyên ngậm tay, có lẽ đó là lý do vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào cơ thể.

Cũng vì chưa có thói quen vệ sinh cá nhân tưởng chừng đơn giản, Khánh Nam (13 tuổi, Bệnh viện Trung ương Huế) đang phải tạm gác lại mùa hè mà em mong đợi suốt cả năm học. Chẩn đoán viêm ruột khiến Nam phải nhập viện điều trị, đồng nghĩa với việc em phải xa sân bóng, xa những cuộc vui bên bè bạn. Ngồi tựa lưng vào thành giường, em siết nhẹ gấu áo, ánh mắt chùng xuống, chậm rãi nói: “Nhìn các bạn được đi chơi con buồn lắm”.

Dừng một chút em nói tiếp: “Khi khỏe lại con muốn đi chơi nhiều nơi, được tiếp tục đá bóng với các bạn”. Trong giây lát, ánh mắt em như ánh lên sự chờ đợi ngày trở lại với mùa hè đúng nghĩa, trọn vẹn và rộn ràng như em mong muốn.

Lời hẹn mùa hè bị bỏ lỡ - 2

Khánh Nam (13 tuổi, Bệnh viện Trung ương Huế) chờ đợi ngày trở lại với mùa hè đúng nghĩa, trọn vẹn và rộn ràng như em mong muốn.

Mới 6 tuổi, Chu Gia Hiếu (Trung tâm Y tế huyện Yên Phong - Bắc Ninh) vẫn chưa thật sự hiểu thủy đậu là gì, em chỉ biết mình không được ra ngoài chơi. Căn bệnh dễ lây lan qua tiếp xúc khiến em buộc phải xa bạn bè và tạm cách xa mọi cuộc vui thường ngày của một đứa trẻ.

Những vết mẩn đỏ loang dần trên làn da mỏng khiến em ngứa ngáy và khó chịu. Em nói với đôi mắt rưng rưng: “Con không được chơi với các bạn. Con nhớ nhà. Con thấy buồn lắm”. Những ngày Hiếu nằm viện, mẹ em cũng không khỏi lo lắng. “Mong sao cho con mau khỏi bệnh để con được tham gia các hoạt động mùa hè cùng với gia đình và các bạn”, chị chia sẻ.

Nỗi lo của chị cũng là điều trăn trở của nhiều bậc phụ huynh khi mùa hè đến. Chị Tư, mẹ của bé Trần Hoài Bảo Anh (11 tuổi, Bệnh viện sản nhi Cà Mau) chia sẻ: “Với mình, sức khỏe của con là quan trọng nhất. Khi con bệnh rồi thì mọi thứ khác cũng không còn quan trọng nữa”. Bảo Anh đã lớn, chị bắt đầu để con tự chăm sóc bản thân, không còn theo sát từng bữa ăn, giấc ngủ như trước. “Tôi thừa nhận mình có phần lơ là, nên giờ con mới bị bệnh như vậy”, chị nói.

Nhìn con nằm viện, chị không khỏi buồn vì những ngày hè con phải trải qua trong phòng bệnh. Mỗi lần nghe con thủ thỉ ước được đi du lịch cùng gia đình, lòng chị lại se lại. Chị chỉ mong con mau khỏe, để có thể tiếp tục nô đùa, tận hưởng kỳ nghỉ đúng nghĩa, đúng với tuổi thơ của con.

Để không còn những mùa hè lỡ hẹn

Mỗi mùa hè trôi qua với trẻ em đều là một khoảng thời gian đáng quý, nhưng không phải em nhỏ nào cũng có cơ hội tận hưởng trọn vẹn những ngày hè đúng nghĩa. Những dự định mùa hè bị lỡ hẹn trong bệnh viện như thế cứ thế lặng lẽ diễn ra mỗi năm, để lại khoảng trống không dễ bù đắp trong tuổi thơ của các em.

Thấu hiểu điều đó, 30 năm có mặt tại Việt Nam, Lifebuoy nỗ lực không ngừng trên hành trình lan tỏa ý thức giữ gìn vệ sinh để làm cho nụ cười lại nở trên môi các em, xoa dịu nỗi lắng lo của các bậc cha mẹ, đồng thời chung tay vì một ngôi nhà Việt Nam khỏe mạnh hơn.