Khóc nghẹn video người vợ 83 tuổi nói lời từ biệt cuối cùng với chồng

Viên Minh

(Dân trí) - Lời từ biệt cuối cùng của một cụ bà Trung Quốc 83 tuổi với người chồng 87 tuổi đang hấp hối đã khiến hàng triệu người trên mạng xã hội cảm động.

"Hãy đi đến chỗ ánh sáng, đừng lạc đường. Hãy buông bỏ mọi thứ, đừng hối tiếc", cụ bà 83 tuổi sống tại TP Thiên Tân (phía Bắc Trung Quốc) thì thầm với người chồng 87 tuổi. Bà vừa nói, vừa vuốt tóc chồng trong những giây phút cuối đời của ông.

Khoảnh khắc xúc động này được cháu trai họ Qi ghi lại vào ngày 4/4, đăng tải lên mạng xã hội Douyin thu hút gần 4 triệu lượt xem.

Qi cho biết ông nội mắc ung thư phổi. Dù đau buồn, nhưng bà của anh vẫn tỏ ra mạnh mẽ, dặn chồng ra đi thanh thản vì "không muốn thấy ông đau khổ".

Cụ bà cũng đã tưởng tượng về một tương lai với chồng mình dù biết điều đó sẽ không xảy ra.

"Hãy về nhà sau khi khỏi bệnh. Hãy bầu bạn với nhau thêm vài năm nữa. Vào lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới của chúng ta, hãy rủ bọn trẻ tổ chức một bữa tiệc lớn", bà nói với ông. 

Khóc nghẹn video người vợ 83 tuổi nói lời từ biệt cuối cùng với chồng - 1

Một đoạn video về những khoảnh khắc cuối cùng của cụ ông 87 tuổi bên vợ được cháu trai quay lại và chia sẻ lên MXH (Ảnh: Douyin).

Qi cho biết mọi người trong bệnh viện đều xúc động rơi nước mắt. Trước khi rời phòng bệnh lần cuối, bà nói với ông: "Mấy ngày nữa, em sẽ không đến thăm anh. Em đợi anh ở nhà".

Những người dùng mạng xã hội đã không khỏi xúc động trước lời từ biệt cuối cùng của người vợ và tình yêu sâu đậm giữa hai vợ chồng.

"Đây chính là tình yêu. Dù khó khăn thế nào, bà vẫn không buông bỏ ông, vẫn hy vọng ông sẽ rời khỏi thế giới này một cách tốt đẹp", một người nói.

"Nếu người thân nói những điều này khi tôi hấp hối, tôi nghĩ mình sẽ không sợ hãi", một người khác nói.

"Ở đâu có ánh sáng, ở đó có thiên đường. Tôi hy vọng cả hai có thể tìm thấy nó", một người bày tỏ.

Mạng xã hội Trung Quốc cũng thường chia sẻ những video xúc động về tình yêu sâu đậm của những cặp vợ chồng lớn tuổi.

Hồi tháng 1, cụ ông 80 tuổi ở Nội Mông đang hấp hối an ủi người vợ 83 tuổi: "Đừng khóc, anh không muốn rời xa em nhưng anh không được lựa chọn". Vừa nói, ông vừa nhẹ nhàng chạm vào mặt và cánh tay bà.

Một người vợ ở tỉnh Cát Lâm đã nhặt những chiếc lá bạch quả vào ngày giỗ của chồng, viết lên đó những lời nhắn nhủ yêu thương trong suốt một thập kỷ trước khi bà qua đời.