Hội bạn thân rủ nhau "bỏ phố về quê", thuê mảnh đất 1.000 m2 làm trang trại

Thảo Trinh

(Dân trí) - Từ bỏ công việc lương cao ở thành phố, 6 người bạn thân thiết cùng nhau chuyển tới vùng ngoại ô thuê đất lập trang trại rộng 1.000 m2, bắt đầu cuộc sống mới nhiều thú vị.

Theo The Paper đưa tin, một trang trại có tên HoBo nằm trong thung lũng thuộc quận Mật Vân, ngoại ô Bắc Kinh mới đây bất ngờ trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc. Chủ nhân của trang trại này là hội bạn thân gồm 6 người ở độ tuổi 30. 

Lưu Lộ Nhị, một thành viên trong nhóm là người khởi xướng ý tưởng. Cô rủ những người bạn thân thiết của mình bỏ công việc lương cao ở thành phố để chuyển ra vùng ngoại ô, thuê đất làm nông nghiệp và tận hưởng cuộc sống bình yên nơi thôn quê. 

Cách đây hai năm, Lưu quyết định từ bỏ vị trí cấp cao tại Viện nghiên cứu kiến trúc Trung Quốc và rủ những người bạn thân thiết "bỏ phố về quê". Theo trang 163, nhóm bạn 6 người mang theo 4 chú chó, thuê một mảnh đất rộng 1.000 m2 trong 20 năm và cải tạo nó thành trang trại như mong muốn. Họ cùng nhau sinh sống và phát triển các dự án kinh doanh tại đây. 

Hội bạn thân rủ nhau bỏ phố về quê, thuê mảnh đất 1.000 m2 làm trang trại - 1

Nhóm bạn thân rủ nhau "bỏ phố về quê", thuê đất làm trang trại 1.000m2 tràn ngập rau trái, tận hưởng cuộc sống bình yên.

Trong trang trại có ngôi nhà được xây từ những phiến đá dày tới 60cm, phía trước là mái hiên vòm cung cùng hồ bơi rộng rãi. Trang trại nằm giữa làng, xung quanh không có nhiều nhà dân nên nhìn từ xa trông nó giống như một dinh cơ bí ẩn. 

Lưu cùng 6 người bạn đã cải tạo nhà, thiết kế lại nội thất. Ngôi nhà được chia thành 7 phòng, gồm cả nơi sinh hoạt chung, khu vực giải trí và một phòng áp mái. Trong nhà có lò sưởi nên họ vẫn có thể quây quần uống rượu vang và trò chuyện trong những đêm lạnh giá.

Hội bạn thân rủ nhau bỏ phố về quê, thuê mảnh đất 1.000 m2 làm trang trại - 2
Hội bạn thân rủ nhau bỏ phố về quê, thuê mảnh đất 1.000 m2 làm trang trại - 3

Ngôi nhà cũ được cải tạo lại, chia thành 7 phòng và một số khu vực sinh hoạt chung.

Hội bạn thân rủ nhau bỏ phố về quê, thuê mảnh đất 1.000 m2 làm trang trại - 4
Một góc nhỏ trong phòng đọc sách do chính tay các cô gái, chàng trai tự thiết kế.

Bên ngoài là bãi cỏ lớn, nhóm bạn thường dựng lều cắm trại, nấu nướng và nghe nhạc mỗi cuối tuần. Họ còn làm một khu vườn với đủ các loại cây trái, hoa và rau củ, cung cấp nguồn thực phẩm sạch để sử dụng hàng ngày.

Rác thải sinh hoạt được tận dụng làm phân bón hữu cơ, hạn chế dùng phân hóa học hay thuốc trừ sâu, vừa thân thiện với môi trường, vừa bổ sung dinh dưỡng cho đất và rau trái.

Trong vườn có nhiều nhất là táo. Đến mùa thu hoạch, ngoài bán online, Lưu và các bạn thường chế biến táo thành các món ăn ngon như mứt, bánh,...

Được biết, ý tưởng "lôi kéo" những người bạn "bỏ phố về quê" của Lưu không phải ý định nhất thời mà là mơ ước được ấp ủ nhiều năm.

Hội bạn thân rủ nhau bỏ phố về quê, thuê mảnh đất 1.000 m2 làm trang trại - 5
Lưu cùng nhóm bạn vừa phát triển kinh doanh, vừa tận hưởng cuộc sống trang trại bình yên, tách biệt ồn ào nơi phố thị.

Trước đây, Liu theo học ngành nghệ thuật môi trường tại ĐH Thiên Tân. Năm cuối cùng, cô học tại trường Politecnico di Torino (Italy) theo diện sinh viên trao đổi. 

Một lần, cô cùng những người bạn tình cờ lái xe đến miền Nam Italy. Họ nhanh chóng bị thu hút bởi một trang trại rất hoang sơ với ngôi nhà xây bằng đá núi lửa, trước sân trồng cây ô liu và chanh. Cô cảm thấy cuộc sống của người dân nơi đây thật mộc mạc nhưng cũng rất trữ tình.

Vì chuyến đi không có nhiều kinh phí nên Lưu và nhóm bạn quyết định ở lại trang trại và xin cắt tỉa cành cây để kiếm tiền. Giữa trang trại có một bể bơi, họ thường nhảy xuống bơi lội để xua tan mệt mỏi. Cô sinh viên nói rằng, trong nửa đầu cuộc đời mình, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Tốt nghiệp về nước, cô vào làm tại Viện Nghiên cứu và thiết kế kiến trúc Trung Quốc, sau đó đầu quân cho một doanh nghiệp nhà nước khác chuyên phát triển các dự án du lịch với cường độ công việc rất cao. Thời điểm bận rộn nhất, cả tháng cô chỉ được ở nhà 2-3 ngày khiến tinh thần suy sụp, cơ thể uể oải. Ngoài giờ làm việc, cô không còn khoảng thời gian nào để tận hưởng cuộc sống.

Năm 2019, Lưu quyết định từ bỏ công việc lương cao ở thành phố, rủ thêm 5 người bạn ra ngoại ô thuê đất làm trang trại HoBo.

Hội bạn thân rủ nhau bỏ phố về quê, thuê mảnh đất 1.000 m2 làm trang trại - 6
Nhóm bạn có cuộc sống mới hạnh phúc, không áp lực ở vùng ngoại ô.

Lưu và hai cô gái trong nhóm bạn 6 người là đồng nghiệp cũ. Một người họ Vương từng làm việc trong một homestay nổi tiếng. Tin tưởng Lưu, cô đồng ý nghỉ việc để cùng bạn "bỏ phố về quê". Một cô gái khác họ Tạ, 25 tuổi là bạn cùng cơ quan với Lưu. Ba người đàn ông còn lại đều là bạn chung của họ.

Mặc dù có nghề nghiệp khác nhau nhưng lý do khiến cả 6 người quyết định giống nhau là vì họ đều cảm thấy bức bối với cuộc sống áp lực nơi phố thị. Dù vài người khi đó còn độc thân, một số lại bước vào giai đoạn khó khăn của sự nghiệp nhưng nhận được lời đề nghị của Lưu, họ đều nhanh chóng đồng ý. Họ muốn rời xa cuộc sống hiện đại để "thử sống theo cách khác".

Thời điểm cả nhóm "bỏ phố về quê" đúng thời điểm Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc nên họ không thuê được công nhân. Nhóm không muốn trì hoãn kế hoạch nên tự phân công nhau, mỗi người một việc để dọn cỏ, xúc đất trồng cây, xử lý rác xung quanh. 

Sau hai tháng, ai nấy đều đen sạm, cân nặng giảm thấy rõ. Nhưng họ rất vui vì thành quả nhận được là rau trái ngập vườn, nhà cửa khang trang, đẹp đẽ.

Với Lưu, đây chính là phong cách sống mà cô muốn trải nghiệm suốt cuộc đời. Dù đã lập gia đình nhưng điều này không cản trở mơ ước của cô. Chồng Lưu là kỹ thuật viên, anh ủng hộ quyết định của vợ nhưng vì công việc bận rộn ở Bắc Kinh nên anh chỉ tới thăm vợ vào cuối tuần.

Sống và làm việc cùng nhau, nhóm bạn ít khi cãi vã hay mâu thuẫn vì họ luôn duy trì cách nói chuyện thoải mái. "Chúng tôi hy vọng nỗ lực chung của sáu người sẽ tạo được một lối sống lành mạnh để người khác có thể học theo, lan tỏa thói quen tích cực để cuộc sống luôn vui vẻ, hạnh phúc và có ý nghĩa", Lưu bày tỏ.