Bạc Liêu:
Hàng ngàn người "đội nắng" đi vía "Mẹ Nam Hải" dịp đầu năm
(Dân trí) - Những ngày đầu năm Xuân Canh Tý 2020, hàng ngàn người từ khắp nơi đi vía "Mẹ Nam Hải" ở Bạc Liêu trong cái nắng như đổ lửa.
Ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ ngày mùng 1 Tết đến mùng 5 Tết Canh Tý 2020, hàng ngàn người từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu đã đổ về đây đi vía Phật Bà Quán Âm (còn gọi là "Mẹ Nam Hải") ngày đầu năm.



Rất nhiều xe máy, xe ô tô ở nhiều tỉnh, thành nối đuôi nhau lưu thông, chen chúc vào ra trên tuyến đường Cao Văn Lầu đi ra ven biển Nhà Mát, TP Bạc Liêu, nơi có Quán Âm Phật Đài, còn được người dân gọi là Mẹ Nam Hải để đi lễ, thắp hương cầu may mắn, những điều tốt đẹp cho năm mới.



Trời Bạc Liêu nắng như lửa đốt, nhưng khách thập phương vẫn tấp nập đi vía Phật Bà. Xung quanh khu vực Quán Âm Phật Đài dòng người ken kín từ ngoài cổng vào tận bên trong. Do trời nắng quá nóng, nhiều khách phải che dù (ô), mặc quần áo, đeo khẩu trang bịt kín cả người.


Có thời điểm đoạn gần khu vực Quán Âm Phật Đài ùn tắc giao thông, lực lượng CSGT địa phương đã phải rất vất vả điều tiết để đảm bảo cho giao thông được thông suốt.




Rất đông người dân đến thắp hương cúng viếng. Khu vực quanh tượng Phật Bà Quán Âm luôn ken kín người, khói nhang nghi ngút giữa trời nóng oi bức.

Nhang, đèn, hoa, quả... được bày ra chật cả bàn....

... và nhiều người đã phải bày cả dưới nền để cúng Bà.


Nhiều người không lại được gần tượng Bà thì bày lễ cúng vái ở phía xa.


Bên ngoài và trong các miếu thờ cũng kín người đến cầu may và phát tâm cúng dường.


Nhiều lư hương quá tải để cắm nhang.


Thời tiết quá nắng, nhiều du khách phải tìm chỗ dưới những tán cây...

... và trong khu ẩm thực để tránh nóng.

Nhiều dịch vụ như gửi mời gọi khách giữ xe...


Bên cạnh đó, rất nhiều dịch vụ “ăn theo” như giữ xe, bán vé số, bán mũ đội nắng, nhang, nước uống,… cũng xuất hiện mời gọi khách mua hàng, làm cho không khí ở đây trở nên rất náo nhiệt.

Loa phát thanh của Ban quản trị liên tục phát thông tin khuyến cáo du khách cẩn thận gìn giữ tư trang, tài sản tránh bị kẻ gian trà trộn móc túi.
Một nam du khách tên Khải ở tận Cần Thơ cho biết, năm nay có chuyến đi chơi Tết ở các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau nên sẵn dịp ghé qua "Mẹ Nam Hải" để cúng viếng cầu mọi điều may mắn cho năm mới.
Du khách này cũng chia sẻ là trời nắng nóng nên không khí rất khó chịu.


Theo nhiều người dân địa phương, việc đi vía Bà có thể sẽ kéo dài hết tháng Giêng, nhưng giảm dần số lượng người.
Huỳnh Hải