Hải Dương: Mèo 80 triệu chết ngạt trong cốp xe, tài xế phủi trách nhiệm

Minh Nhân

(Dân trí) - Chị C. cho biết bàn giao mèo hoàn toàn khỏe mạnh, bỏ vào túi đựng, đặt lên ghế trước và dặn tài xế cho mèo ngồi đó. Tài xế đồng ý nhưng không hiểu sao mèo lại "chết ngạt trong cốp xe".

Ngày 26/6, chị P.T.C.C. (sống ở Hải Dương) đăng tải lên một hội nhóm đông thành viên về việc mèo cưng trị giá 80 triệu đồng tử vong do sự bất cẩn của tài xế.

Theo đó, ngày 22/6, chị C. thuê xe ghép chở mèo từ huyện Đông Anh (Hà Nội) về Hải Dương. Tài xế tên T. nhận lời chở mèo với giá 200.000 đồng (mức giá bình thường 150.000 đồng). Chủ nhân cho hay chấp nhận mức giá đắt hơn để mèo được ngồi ở ghế khách. 

"Nhưng lái xe thiếu trách nhiệm để mèo vào cốp xe khiến mèo chết ngạt. 5 tiếng nằm cốp ô tô, người còn chết nói gì đến con mèo", chị C. bức xúc. 

Hải Dương: Mèo 80 triệu chết ngạt trong cốp xe, tài xế phủi trách nhiệm - 1

Mèo chết ngạt sau 5 tiếng bị nhét trong cốp xe (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị C. cho biết thú cưng tên Heo, thuộc giống Golden By12, thời điểm mua có giá 80 triệu đồng. Mèo được xác định nguồn gốc rõ ràng, có VFC - giấy tờ chứng minh mèo có nguồn gốc, được cấp bởi Hiệp hội mèo Việt Nam (WCF). 

Chị C. kể, đã bàn giao mèo hoàn toàn khỏe mạnh, bỏ vào túi đựng, đặt lên ghế trước và dặn tài xế cho mèo ngồi đó. Anh T. đồng ý nhưng không hiểu sao mèo "lại chết ngạt trong cốp xe".

"Khi mèo chết, tôi gọi cho lái xe thì anh phủi hết trách nhiệm, còn mắng tôi thậm tệ", người chủ bức xúc. 

Ngay lập tức, chị C. đưa mèo đến phòng khám thú y cấp cứu nhưng con vật đã không qua khỏi.

Hải Dương: Mèo 80 triệu chết ngạt trong cốp xe, tài xế phủi trách nhiệm - 2

Giấy tờ chứng minh giá trị của con mèo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chủ mèo đã trao đổi với nhà xe để tìm phương án giải quyết sự việc đáng tiếc này. Tuy nhiên, chưa trao đổi xong, khoảng 23h cùng ngày, chị C. cho hay tài xế T. kéo một nhóm người đến tận nhà "làm loạn, gây ảnh hưởng đến trật tự khu dân cư".

Quan điểm của chị không định làm lớn chuyện, chỉ muốn tài xế nhận trách nhiệm và xin lỗi. 

"Tuy nhiên, sau 5 ngày, tài xế không liên lạc xin lỗi hay nhận trách nhiệm, tôi đã làm đơn trình báo công an phường", chị C. nói.

Phóng viên Dân trí liên hệ với tài xế T. nhưng chưa nhận được phản hồi. Trong khi đó, chỉ huy công an phường nơi chị C. sinh sống cho biết "sẽ cung cấp thông tin sau khi xác minh sự việc".