Hà Nội: Tranh nhau mua gà giá 50.000 đồng, ông chủ bần thần mất tiền tỷ

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Ông Đoàn bán những con gà nặng gần 2kg chỉ với giá 50.000 đồng/con nên nhiều người tranh nhau mua. Số còn lại, ông chấp nhận mất trắng do nước lũ.

Đến ngày 13/9, chị Nguyễn Hiền (ở Ngọc Giang, Vĩnh Ngọc, Đông Anh) vẫn còn nhận được tin nhắn hỏi về việc mua gà với giá 50.000 đồng/con.

Chị Hiền cho biết, ngày 11/9, khi cùng chị em hội phụ nữ địa phương tham gia hỗ trợ những gia đình ngập lũ ở ven sông Hồng di chuyển đồ đạc, chị Hiền nhìn thấy một người đàn ông đứng thất thần bên đàn gà đã bị ướt đang được chuyển từ thuyền lên.

Khi hỏi chuyện, chị Hiền mới biết ông là Hoàng Ngọc Đoàn (ở xã Tàm Xá bên cạnh). Trang trại nuôi 80.000 con gà của ông Đoàn bị ngập nên ông quyết định bán gà chạy lũ với giá chỉ 50.000 đồng một con.

Hà Nội: Tranh nhau mua gà giá 50.000 đồng, ông chủ bần thần mất tiền tỷ - 1

Đàn gà của ông Đoàn được vận chuyển bằng thuyền đem bán chạy lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Thấy vậy, tôi đã quay một đoạn video, chụp mấy hình ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội nhờ mọi người đến giải cứu gà giúp chú", chị Hiền kể lại.

Qua bài viết của chị Hiền, một số người đã tìm đến mua gà. Ngay tại thời điểm đó, nhiều người cũng đã xếp hàng giữa trời mưa, đứng chờ để mua gà với số lượng lớn vì giá quá rẻ, trọng lượng từ 1,9-2kg. Có nhiều người mang theo bao tải để đựng gà.

Vì chỉ có 3 chiếc thuyền chuyển gà qua dòng nước lũ, mỗi chuyến chỉ chuyển được 20-30 con gà nên chuyến nào đưa ra được bán hết ngay chuyến đó. Không ít người thậm chí còn lao đến giành giật khi thấy những chuyến gà vừa ra đến đầu đường.

Hà Nội: Tranh nhau mua gà giá 50.000 đồng, ông chủ bần thần mất tiền tỷ - 2

Ông Đoàn đứng bán gà ngày 11/9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị N. T (xã Vĩnh Ngọc) cho biết, thấy chủ gà vất vả trong mưa lũ, chị đã mua ủng hộ ông 2 con gà. Thịt gà ăn tươi ngon.

Tuy nhiên, theo quan sát của chị, có hiện tượng giành giật mua gà chạy lũ. Có người mua nhiều về ăn, dự trữ nhưng cũng có người sau đó đem bán chênh ngay lập tức với giá 90.000 đồng/con. "Tôi khá buồn khi thấy có người như vậy", chị T. nói.

Xem qua các bài đăng trên mạng xã hội, thấy ông chủ vất vả giữa trời mưa, anh Nguyễn Văn Miền (người dân khu vực) cũng ra khu vực tập kết gà dự định mua ủng hộ ông chủ trang trại. 

"Tôi ra đến nơi thì đông người quá, mọi người lúc ấy không xếp hàng nữa mà lội cả xuống nước chờ gà đưa về. Có người chờ cả tiếng đồng hồ không mua được, thấy đông quá nên tôi đi về", anh Miền nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đoàn cho biết, ông nuôi 80.000 gà đẻ trứng tại trang trại rộng 3ha. Ngày 10/9, nước dâng rất nhanh, có thời điểm chỉ sau 1 giờ nước đã cao thêm khoảng 15cm.

Ngay ngày hôm ấy, ông Đoàn đã muốn sơ tán gà lên bờ hoặc gọi người bán gấp. Tuy nhiên vì đường vào trang trại bị ngập nên không có xe nào tiếp cận được.

Sáng hôm sau, ông đành thuận thế nước tính phương án đưa thuyền nhỏ vào chở gà ra đường ở xã Vĩnh Ngọc bên cạnh để bán.

Tuy nhiên, mượn ngược mượn xuôi, ông chỉ huy động được 3 chiếc thuyền, trong đó có một chiếc thuyền của lực lượng cứu trợ Bộ Quốc phòng. Nhiều người trong gia đình, người dân và lực lượng của địa phương đã giúp ông chuyển gà lên bờ bán gỡ gạc.

Hà Nội: Tranh nhau mua gà giá 50.000 đồng, ông chủ bần thần mất tiền tỷ - 3

Người dân chen chân chờ đợi mua gà vì quá rẻ (Ảnh: Nguyễn Văn Miền).

Nhìn đàn gà ủ rũ, ướt nhẹp và nước dâng cao, ông Đoàn kêu gọi mọi người giúp ông giải cứu.

"Gà tôi bán đều là gà khỏe mạnh, còn sống. Thấy tôi bán với giá 50.000 đồng nên mọi người mua rất đông. Nhiều người đứng chờ rất lâu nhưng không mua được vì 20-30 phút mới được một chuyến do đi lại khó khăn.

Có người nói tôi nên tăng giá để gỡ gạc lại. Tuy nhiên, vì đã thông báo từ đầu là 50.000 đồng nên tôi không muốn thay đổi. Dẫu đắt rẻ thế nào, tôi cũng cảm ơn mọi người đã mua gà giúp tôi hôm ấy. Tôi không trách cứ ai điều gì", ông Đoàn nói.

Cũng theo chủ trại gà, trong ngày 11/9, ông chỉ bán "vớt vát" được 2.000 con gà, đưa khoảng 7.000 con gà con lên bờ an toàn. Phần còn lại đều bị chết do nước ngập quá lâu. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 12-13 tỷ đồng.

Hà Nội: Tranh nhau mua gà giá 50.000 đồng, ông chủ bần thần mất tiền tỷ - 4

Mưa bão gây ra thiệt hại nặng nề cho những người chăn nuôi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Đoàn xót xa nói: "14 năm nuôi gà, chưa năm nào tôi gặp thiệt hại nặng như lần này, đợt cúm H5N1 cũng không mất nhiều tiền như thế".

Suốt mấy ngày liền, ông Đoàn mất ăn mất ngủ. Ngày 13/9, nước rút, ông Đoàn mới ra trang trại. Nhìn khung cảnh tan hoang, chiếc xe tải chở cám ngập trong bùn đất, hàng chục nghìn con gà xơ xác, ông bần thần, thẫn thờ.

Ông Đoàn cho biết, đã có đơn gửi lên xã thống kê về thiệt hại và xin văn bản hướng dẫn về các khoản hỗ trợ theo quy định pháp luật, xin hướng dẫn về công tác vệ sinh môi trường để trở lại chăn nuôi sản xuất.

"Tôi cũng xin ngân hàng đáo nợ cho các khoản vay. Dù khó khăn nhưng tôi vẫn quyết tâm khôi phục lại trang trại", ông Đoàn nói.

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đông Anh, tính đến hết ngày 11/9, tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện bị ngập là  1.066/1.191ha, trong đó có 501ha hoa màu, 453ha cây ăn quả, 112 ha cây quất cảnh và đào cảnh. Tổng diện tích khu dân cư bị ngập là 41/201ha.

Thời gian tới, huyện tập trung khắc phục kịp thời, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai bão, lũ gây ra, chủ động triển khai các giải pháp sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân và các hoạt động sản xuất trên địa bàn.