Hà Nội: Cháu bé nghi bị xâm hại nhiều lần đang rất hoảng loạn

(Dân trí) - Cháu Y.N (Sn 2008) – nạn nhân nghi bị xâm hại nhiều lần ở Hoàng Mai – Hà Nội hiện vẫn đang rất hoảng loạn, cháu thường khóc thét về đêm và tỏ ra sợ hãi mỗi khi gặp người khác giới.

“Con luôn sợ hãi và khóc thét mỗi khi đêm về”

Dù đã 2 tháng trôi qua từ ngày xảy ra sự việc đau lòng nhưng chị N.T.L (mẹ cháu T.Y.N – cháu bé nghi bị xâm hại nhiều lần ở Hoàng Mai, Hà Nội ) vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau. Trao đổi với PV Dân trí, chị L. cho biết gia đình chị sốc nặng và vô cùng đau đớn.

Bình thường bé Y.N rất vui vẻ, hòa đồng, tuy nhiên từ ngày xảy ra sự việc, bé luôn tỏ ra sợ hãi, hoảng loạn. Đêm ngủ con thường xuyên giật mình và ôm chặt lấy mẹ khóc ré lên. Mỗi lần thấy con như vậy chị L. lại ứa nước mắt, đau đớn như đứt từng khúc ruột. “Con bé khóc vật vã cả đêm có khi kéo dài đến 2-3 tiếng. Hết khóc lại kêu cứu rồi gào thét đòi công an bắt chú H. (người nghi xâm hại bé Y.N nhiều lần - PV). Có khi đang chơi bình thường, thấy người lạ mặt hoặc khác giới cháu cũng sợ hãi chạy trốn trong góc nhà, ai gọi hay dỗ dành thế nào cũng nhất quyết không chịu ra.”, chị L. nức nở kể.

Nhớ lại hôm xảy ra sự việc đau lòng chị T.L cho hay, hôm đó vào khoảng 19h ngày 8/1/2017 bé Y.N có xin phép chị sang nhà bác họ ở ngõ bên cạnh để chơi cùng các bạn. Lúc đó, ngoài cháu Y.N còn có cả bé M.Q và bé B. cùng chơi. Thấy các cháu đang nô đùa, C.M.H (SN 1983, quê Thái Bình) cũng vào nhập bọn và rủ các cháu chơi trò “bắt cóc trốn tìm”.

Từ nhiều tháng nay, gia đình chị T.L chưa bao giờ được ngủ một giấc trọn vẹn
Từ nhiều tháng nay, gia đình chị T.L chưa bao giờ được ngủ một giấc trọn vẹn

Lợi dụng sự ngây thơ của các cháu, C.M.H đã bế thốc cháu N. vào ngõ tối rồi giở trò đồi bại, ép cháu quan hệ tình dục. Lúc đó, quá sợ hãi Y.N đã nhiều lần kêu cứu nhưng các bạn trong nhóm đều nghĩ là con đang tham gia trò chơi nên không để ý. “Mãi sau đó có cháu M.Q và cháu B. phát hiện ra, đã hô hoán rồi dùng chổi và dép đánh vào lưng H. thì H. mới thả con tôi ra. Con bé sau đó quá hoảng sợ mới chạy vào nhà bác để trốn”, chị L. bức xúc. Người mẹ này cũng cho biết, chưa dừng lại ở đó, khi thấy cháu Y.N chạy ra chơi tiếp, đối tượng C.M.H còn tiếp tục có hành vi dâm ô với cháu lần thứ 2.

Thấy con gái về nhà trong tâm trạng hoảng loạn sợ sệt, ban đầu chị T.L không để ý mãi đến khi đi tắm cho con, chị mới chết lặng khi thấy vùng kín của con có nhiều dấu hiệu bất thường. Bé liên tục kêu đau và không cho mẹ tiếp tục tắm rửa. Sau khi động viên, gặng hỏi thì con bé mới dám kể lại sự việc cho mẹ nghe. Điều đáng nói, cháu Y.N cho biết, đây không phải là lần đầu, trước đó vài tháng cháu cũng bị C.M.H xâm hại.

Chị T. L nức nở, đau đớn nhất là khi đưa con đi khám tại bệnh viện Giám định pháp y tôi điếng người khi nghe bác sỹ bảo con gái tôi đã bị tổn thương bộ phận sinh dục, rách màng trinh, xây xát phù nề xung quanh. Lúc đó nước mắt tôi cứ thế trào ra, chân tay bủn rủn. Mẹ khóc, con khóc đến bác sỹ cũng khóc...

“Có thể còn có nhiều nạn nhân bị C.M.H xâm hại”

Từ ngày xảy ra sự việc cả gia đình chị T.L chưa bao giờ được ngủ một giấc trọn vẹn. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của C.M.H lại khiến chị ám ảnh và căm phẫn. “Khi biết chuyện gia đình tôi đã làm đơn tố cáo hành vi của C.M.H tới cơ quan công an. Sau đó, vợ chồng H. cũng có tìm đến xin lỗi và nói chuyện bù đắp về mặt vật chất nhưng chúng tôi kiên quyết không đồng ý. Có nỗi đau nào lớn hơn là việc con gái non nớt của mình bị lợi dụng, xâm hại. Có nỗi khổ tâm nào hơn khi phải chứng kiến con mình quằn quại trong ám ảnh mà không thể giúp được gì. Tôi chỉ mong pháp luật trừng trị nghiêm để không một ai phải chịu đựng nỗi đau giống như gia đình tôi lúc này”, chị L. xúc động. Cũng theo chị L., không chỉ riêng cháu Y.N là nạn nhân của đối tượng C.M.H mà có thể còn có thêm nhiều cháu nhỏ khác. Hiện tại, sau khi chị L. dũng cảm đứng lên tố cáo đã có thêm một gia đình nữa cũng viết đơn tố cáo hành vi của H. : “Cháu bé này sinh năm 2004 ở cùng ngõ với H., cháu nói đã từng bị H. sàm sỡ vào vùng nhạy cảm của mình. Tôi đang vận động và kêu gọi thêm nhiều gia đình khác cung cấp chứng cứ để làm rõ hơn hành vi bỉ ổi của H.”, chị T.L khẳng định.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc cháu Y.N nghi bị sàm sỡ nhiều lần.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc cháu Y.N nghi bị sàm sỡ nhiều lần.

Trong khi đó, nhiều người dân sống tại hẻm 250/41/43 Tân Mai – Hoàng Mai (Hà Nội) – nơi cháu Y.N nghi bị xâm hại cũng không khỏi bất ngờ và căm phẫn. Bà N.T.K (người dân sống ở đây) cho biết, gia đình C.M.H là người từ nơi khác mới chuyển đến đây thuê trọ được vài tháng. H. có cuộc sống khép kín, ít giao lưu với hàng xóm nhưng cũng không gây ra điều tiếng gì.

Bà K. cho biết, bình thường khi đi làm về H. thường rủ các cháu nhỏ chơi điện tử hoặc bật máy cho các cháu xem các chương trình thiếu nhi. Có thể lúc này, lợi dụng sự ngây thơ của các cháu, H. đã giở trò đồi bại. “Từ ngày xảy ra sự việc, người dân ở đây vô cùng lo lắng, bất an đến sự an toàn cho con em mình. Bây giờ các cháu đi học về bố mẹ gần như không cho con ra khỏi nhà. Chúng tôi cũng chỉ mong pháp luật xử lý thật nghiêm để người dân có thể yên tâm sinh sống”, bà K. nói.

Hà Trang