Em bé có… 4 chân

(Dân trí) - Chào đời tại miền quê nghèo đói ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc hồi tháng 8 năm nay, bé Mao Mao đã sớm khiến bố mẹ hết sức khổ tâm bởi trót “đèo bòng” một dị tật gớm ghiếc: chiếc bào thai ký sinh chưa thành hình dạng, chỉ để lộ đúng đôi chân và bìu thịt da nhõng nhẽo.

Hôm 16/10, bé Mao Mao 2 tháng tuổi mới chính thức được chuyển tới Bệnh viện trẻ em tỉnh Hồ Nam để tiến hành chẩn đoán và điều trị.

 

Sau một vài thao tác kiểm tra, giáo sư Tất Hướng - trưởng khoa phẫu thuật sơ sinh của bệnh viện khẳng định: dị tật không đối xứng trên cơ thể bé Mao thực chất là một bào thai ký sinh chưa hoàn thiện, nói chính xác thì nó mới trong giai đoạn phôi thai ban đầu. Đây là trường hợp dị tật ký sinh đầu tiên được ghi nhận ở tỉnh Hồ Nam.

 

Bởi chưa thành hình nên người ta mới chỉ nhìn thấy rõ nhất ở “cô em sinh đôi” của Mao Mao là đôi chân không lành lặn: một bàn đủ 5 ngón dính liền nhau trong khi bàn kia chỉ có 2, nhưng bù lại gót chân rất rõ nét.

 

Rất may, hai chị em không chung đụng nhau bất cứ bộ phận nào của cơ thể, hậu môn và ống tiết niệu cũng riêng biệt nên việc phẫu thuật tách rời hoàn toàn có thể thực hiện mà không gây nguy hiểm đến tính mạng.

 

Nói chuyện về cô con gái mới sinh, mẹ Mao Mao chỉ biết lau nước mắt: “Lúc mang thai tôi không bệnh tật cũng chẳng dùng thuốc bừa bãi, vậy mà không hiểu sao cháu lại mang dị tật như thế. Phẫu thuật lần này tốn kém ít nhất cũng phải 15.000 nhân dân tệ, chúng tôi là nông dân nghèo biết lấy đâu ra?”.

 

Dự tính ca mổ sẽ kéo dài trong khoảng 23 tiếng đồng hồ. Nếu thành công, Mao Mao sẽ trở lại giống hệt những cô bé bình thường khác ngoại trừ một vết sẹo ở mông.

 

Theo giáo sư Tất, nguyên nhân của những trường hợp quái thai kiểu này là do các bà mẹ trong thời kỳ mang thai đã bị nhiễm chất phóng xạ hoặc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường. Hiện tượng loạn sản đã phổ biến đến mức, trung bình mỗi tháng bệnh viện trẻ em tỉnh Hồ Nam tiếp nhận đến 40 trường hợp trẻ sơ sinh dị tật và 50 ca phẫu thuật chỉnh hình.

 

Hải Minh

Theo Believe Or Not