“Đổi đời” sau khi ghép thận của nữ giới

(Dân trí) - Từ một người hay say xỉn và lười biếng với công việc nhà, một người đàn ông Croatia đã đột nhiên chăm chỉ khác thường sau cuộc phẫu thuật để nhận thận của một phụ nữ.

Ông Stjepan Lizacic, 56 tuổi, đến từ vùng Osijek, trước đây từng là một thợ buôn gỗ nổi tiếng. Tuy nhiên, cuộc sống của ông đã thay đổi hoàn toàn sau cuộc phẫu thuật để ghép thận của một phụ nữ 50 tuổi. Ông tự nhiên thấy mình thích làm những công việc lâu nay chỉ dành cho phụ nữ như là, gấp quần áo, giặt giũ, rửa bát, thậm chí là cả đan lát!!!

 

Stjepan Lizacic đang kiện bệnh viện địa phương, nơi đã thực hiện ca phẫu thuật cho ông với lý do: Ông đang trở thành một trò cười của thiên hạ!

 

Stjepan tâm sự: “Việc ghép thận đã cứu sống cuộc đời tôi nhưng họ đã không cảnh báo trước những tác dụng phụ của nó. Đáng nhẽ ra, họ cần ghép cho tôi thận của nam giới chứ không phải là của nữ giới…”.

 

Còn người được hưởng lợi từ việc này chính là vợ của Stjepan, bà Radmila. Trước đây, bà thường cảm thấy rất buồn và tủi thân khi chồng mình không bao giờ biết chia sẻ công việc nội trợ cùng vợ. Không những thế, ông Stjepan lại còn hay trở về nhà trong tình trạng say xỉn và la mắng om xòm.

 

Bà Radmila vui mừng nói: “Nếu bản tính của phụ nữ đã ảnh hưởng tới ông ấy thì tôi rất mừng. Hi vọng ông ấy đừng so sánh với những người đàn ông khác trong vùng”.

 

B.T.T

Theo Ananova