Đi ăn trộm, ngủ quên dưới gầm giường gia chủ

(Dân trí) - Mải lau dọn dưới tầng trệt, cô Heather Stephenson không hề hay biết có tên trộm lẻn vào nhà, mò lên tầng 2 và ăn cắp toàn bộ tư trang đá quý. Cuộc đột kích nhẽ ra thành công trót lọt nếu như rượu vodka và thuốc ngủ Valium, những thứ hắn đã tống vào bụng trước đó - không đột ngột phát huy công hiệu.

Cảnh tượng khi vừa bước chân vào phòng ngủ khiến bà Stephenson tròn xoe mắt kinh ngạc: một đôi chân còn nguyên giày thể thao lạ hoắc đang thò ra khỏi gậm giường. Và bất chấp gọi thế nào, lắc thế nào, tên trộm vẫn ngáy to như sấm.

 

Cảnh sát nhanh chóng ập tới ngay khi được thông báo, nhưng rồi chính họ cũng “bó tay” khi không làm cách nào đánh thức tên trộm tỉnh dậy được.

 

Khó khăn lắm người ta mới lôi được hắn ra khỏi gậm giường - trên lưng vẫn còn đeo nguyên chiếc balô và trong tay vẫn nắm chặt đôi hoa tai nạm đá quý, trong khi mặt thì gối lên cuốn sổ séc dày cộp.

 

Trước tòa án Newcastle, tên trộm Mark Smith 24 tuổi sống ở đại lộ Wark, thị trấn North Shields, Anh đã bị tuyên phạt 18 tháng tù giam sau khi thừa nhận đã đột nhập căn hộ nhà Stephenson ở Whitley Bay và một nhà nữa cùng buổi sáng ngày hôm đó.

 

Trong khi đó thì nạn nhân, bà Stephenson 57 tuổi lại không tỏ chút oán hận đối với kẻ đã đột nhập gia trang.

 

“Tôi thấy hoảng hốt khi phát hiện ra tên trộm nằm dưới gầm giường. Bên cạnh hắn còn có một cây gậy sắt - có lẽ là dành cho tôi nếu như cơn buồn ngủ không bất chợt ập đến.

 

Vụ việc này làm tôi mất ngủ suốt 2 tuần liền. Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho anh chàng trẻ tuổi”.

 

 

Hải Minh

Theo Northern Echo