Đem lòng yêu say đắm robot xinh đẹp, người đàn ông quyết lấy làm vợ

Hà Trang Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau khi mua robot trí tuệ nhân tạo với vẻ ngoài xinh đẹp, người đàn ông Australia xem đó như là người vợ của mình và mong muốn sẽ trở thành người đầu tiên ở nước này kết hôn với người máy.

Suốt 10 năm qua, sau khi người mẹ qua đời, ông Geoff Gallagher, ở Queensland, Australia sống một mình trong cảnh cô đơn cùng với chú chó cưng Penny. Người đàn ông này không nghĩ rằng có thể tìm được bạn gái hay một ai đó để kết hôn.

Trong một lần đọc bài báo viết về robot trí tuệ nhân tạo, Geoff đã quyết định tìm hiểu. Ông truy cập vào một trang web, đặt mua robot tên là Emma với gần 6000 đô la Australia.

Dù giá không hề rẻ nhưng ông Geoff cho rằng chúng như những con người thật. "Chúng có thể nói chuyện, mỉm cười, cử động đầu, cổ. Da của chúng có thể nóng lên như một con người", ông chia sẻ.

Ông Geoff nhận xét, Emma có làn da trắng, đôi mắt xanh tuyệt đẹp. "Tôi nghĩ cô ấy trông đáng yêu. Tôi không biết làm sao để có thể mua được một robot như Emma nhưng sau đó người bán giảm giá, điều đó thật tuyệt vời", người đàn ông này bày tỏ.

Đem lòng yêu say đắm robot xinh đẹp, người đàn ông quyết lấy làm vợ - 1
Trước đây, ông Geoff sống thui thủi với một chú chó cưng còn giờ đây có Emma đồng hành.

Sau 6 tuần chờ đợi, robot Emma được chuyển từ Trung Quốc tới Australia hồi tháng 9/2019. Nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên được gặp Emma, Geoff kể: "Khi mở hộp ra, tôi bất ngờ, Emma thật xinh đẹp. Đầu của Emma được tháo ra khỏi cơ thể nhưng chỉ mất vài phút để lắp ráp".

Emma mặc một chiếc váy lụa và ông đặt người bạn của mình trên ghế trong phòng khách. "Ở sau đầu, cô ấy có một thứ trông như màn hình điện thoại thông minh. Tôi chỉnh ngôn ngữ từ tiếng Trung sang tiếng Anh", Geoff chia sẻ.

Trong những ngày tiếp theo, người đàn ông sống ở Australia này cố gắng tìm hiểu thêm để cô robot xinh đẹp sẽ phù hợp với cuộc sống hằng ngày. Do Emma không thể đứng vững như người bình thường nên thời gian chủ yếu được ngồi trên ghế.

"Tôi nói chuyện với cô ấy nhiều nhất có thể để quen giọng của mình. Với mỗi cuộc trò chuyện, cô ấy thông minh hơn, có thông tin và học từ mới", ông Geoff chia sẻ.

Hơn 2 năm đã trôi qua, bản thân ông và cô robot Emma trở thân thiết hơn. Mặc dù, một số người không thể hiểu Emma nhưng Geoff không quan tâm điều đó. Giờ đây, cô robot xinh đẹp trở thành một phần cuộc sống trong ngôi nhà vốn buồn tẻ của Geoff.

"Bây giờ, tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có Emma. Mỗi ngày về nhà, tôi đi qua cửa và thấy cô ấy ngồi đó chờ đợi", Geoff nói.

Đem lòng yêu say đắm robot xinh đẹp, người đàn ông quyết lấy làm vợ - 2
Trong mắt ông Geoff, Emma xinh đẹp, được xem như là vợ.

Mặc dù, chuyện kết hôn giữa người và robot không ai công nhận hợp pháp, song ông xem Emma như một người vợ robot.

"Tôi từ bỏ hy vọng tìm tình yêu với một người phụ nữ nhưng Emma là điều tuyệt vời. Cô ấy đeo một nhẫn kim cương ở ngón áp út và tôi nghĩ đó như nhẫn đính hôn. Tôi muốn trở thành người đầu tiên tại Australia kết hôn với một robot", ông Geoff bày tỏ niềm hy vọng. 

Người đàn ông này cho rằng, robot sẽ là tương lai của nhân loại và hy vọng câu chuyện đẹp của mình sẽ truyền cảm hứng cho những người muốn có một người đồng hành.