50 năm thống nhất đất nước

Đạp xe xuyên Việt mừng đại lễ, chàng trai khiến dân mạng "sốt ruột" chờ tin

Mộc Khải

(Dân trí) - Hành trình đạp xe từ Hà Nội vào TPHCM của Quang Hà khiến nhiều người vừa xúc động vừa "sốt ruột" theo dõi. Mỗi ngày, anh đều nhận được quà bánh, lời chúc và sự tiếp sức từ người dân trên đường đi.

Đào Quang Hà (24 tuổi, quê Thái Bình) quyết định đạp xe vào TPHCM để tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Xuất phát từ Hà Nội hôm 5/4 với hành trang là chiếc xe đạp cũ của ông ngoại và một lá cờ Tổ quốc, Quang Hà dự kiến hoàn thành quãng đường gần 1.700km trong vòng 16 ngày.

Đạp xe xuyên Việt mừng đại lễ, chàng trai khiến dân mạng sốt ruột chờ tin - 1

Quang Hà quyết định đạp xe từ Hà Nội vào TPHCM để xem diễu binh, diễu hành (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ban đầu, Quang Hà gặp chấn thương nhẹ ở đầu gối, nhưng với ý chí kiên cường và kinh nghiệm từ những hành trình xuyên Việt trước đó, anh đã vượt qua khó khăn để tiếp tục hành trình.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quang Hà cho biết đến ngày 23/4, anh đã đặt chân đến Ninh Thuận. Với sức khỏe ổn định, tinh thần hứng khởi và chiếc xe đạp cũ vẫn "chăm chỉ" lăn bánh, anh tự tin sẽ có mặt tại TPHCM trước ngày đại lễ 30/4.

Đạp xe xuyên Việt mừng đại lễ, chàng trai khiến dân mạng sốt ruột chờ tin - 2

Trưa 23/4, Quang Hà đã đến Ninh Thuận (Ảnh: Chụp màn hình).

Khác với hình ảnh đơn độc ngày đầu xuất phát, giờ đây Quang Hà được nhiều người nhận ra, chờ đón và tiếp sức giữa đường phố. Trên đường đi, anh liên tục được người dân vẫy tay cổ vũ, tặng bánh trái, quà quê, thậm chí có cả trái cây đầy ắp giỏ xe.

"Tôi thật sự bất ngờ và xúc động. Việc tôi được mọi người yêu quý, quan tâm nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi đi xe đạp nên không mang hết quà bánh được, nên nhiều lần chia sẻ lại cho những người đi đường khác.

Tôi vui lắm, cảm giác như mình đang mang tấm lòng của rất nhiều người để tiếp tục hành trình vậy", Hà xúc động chia sẻ.

Có người biết về hành trình của Quang Hà còn chờ sẵn bên đường để đưa anh nước uống, mời cơm, mời nghỉ đêm. Tuy nhiên, do quãng đường di chuyển mỗi ngày khá dài và giờ giấc thất thường, nên Quang Hà chủ yếu dùng bữa ở quán xá bên đường và nghỉ tại các nhà nghỉ bình dân.

Trên mạng xã hội, hành trình của Quang Hà trở thành chủ đề được cộng đồng mạng dõi theo mỗi ngày. Các clip ghi lại khoảnh khắc anh đạp xe xuyên Việt lan truyền rộng rãi. Dân mạng thậm chí còn "sốt ruột" hơn Quang Hà, dõi theo hành trình của anh từng ngày, từng giờ vì lo sợ chàng trai không đến TPHCM kịp.

Nhiều người để lại bình luận hài hước như: "Hà đi đến đâu rồi, tôi lo Hà không đến kịp quá" hay "Nếu cần Hà có thể ghé nhà tôi nghỉ ngơi miễn phí cho đỡ mệt nha", "Thấy thanh niên này xuyên Việt mừng đại lễ, tôi cũng muốn đi theo"...

Hễ ai tình cờ gặp Quang Hà trên đường, đều lập tức lên mạng chia sẻ hình ảnh, vị trí, để cộng đồng cùng biết và theo dõi, cũng như yên tâm hơn khi thấy chàng trai 24 tuổi đang tiến gần đến TPHCM. 

Nhiều người cho biết họ xúc động vì nhìn thấy ở Hà sự nhiệt huyết, tình yêu nước, tinh thần sống hết mình với lý tưởng. 

Đạp xe xuyên Việt mừng đại lễ, chàng trai khiến dân mạng sốt ruột chờ tin - 3

Giỏ xe của Quang Hà lúc nào cũng đầy ắp bánh trái (Ảnh: Chụp màn hình).

Quang Hà cho biết, 8h mỗi ngày anh bắt đầu hành trình đạp xe, đến 20h sẽ tìm chỗ ngủ. Gần đây thời tiết nắng gắt, nhưng nhìn chung không ảnh hưởng nhiều đến hành trình của anh.

Dự kiến, chàng trai sẽ kết thúc hành trình tại đường Lê Duẩn, ngay trước Dinh Độc Lập, nơi diễn ra nhiều hoạt động trọng điểm nhân dịp lễ 30/4. "Khi đến TPHCM, tôi muốn đạp xe chầm chậm trên những tuyến đường ngắm nhìn thành phố, hít thở bầu không khí của ngày lễ lớn", Quang Hà chia sẻ.

Với Quang Hà, hành trình đạp xe xuyên Việt lần này không chỉ là một chuyến đi để xem diễu binh, mà còn là hành trình để cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu đất nước, sự gắn kết và lòng tốt của người Việt trên khắp đất nước Việt Nam.