Dao xuyên qua đầu vẫn như không

(Dân trí) - Vụ tai nạn kỳ lạ đã khiến một con dao cắm sâu vào đầu một phụ nữ Mỹ và điều phi thường diễn ra là bà vẫn sống sót và nói rằng mình chẳng thấy đau đớn gì cả.

“Tôi không sợ chết”, cụ bà 72 tuổi Mary Townsen nói.

Trong lúc đang nhổ cỏ ngoài vườn nhà ở Battle Ground, bang Washington (Mỹ), bà Townsen cắm lưỡi dao hướng lên trên. Khi bà quay người lại thì bị vấp và ngã đúng vào con dao.
 
Một cô bé hàng xóm đang chơi bóng rổ bên kia đường đã nhìn thấy tai nạn xảy ra và ngay lập tức chạy vào nhà để gọi mẹ Kelly Eldred ra giúp đỡ. “Khi tôi chạy ra, tôi thấy bà ấy đi loạng choạng trông rất buồn cười và đang la hét”.
 

Dao xuyên qua đầu vẫn như không - 1

Dao xuyên qua đầu vẫn như không - 2

Townsen vẫn nhớ lúc đó bà đang tự hỏi xem liệu có nên rút con dao ra không.

Cô Eldred nói: “Bà ấy tiếp tục khuyên tôi nên gọi con gái đến vì cô ấy là một y tá, cô ấy sẽ rút con dao ra, nhưng tôi đã không làm như thế, tôi đã gọi cho xe cấp cứu”.

Khi xe cứu thương đến, các nhân viên y tế vẫn không thể tin vào mắt họ và cảnh sát thì đang thẩm vấn các nhân chứng để biết liệu kẻ tấn công có đang bỏ trốn không.
 
Dao xuyên qua đầu vẫn như không - 3

 Bà Mary Townsen sống sót sau khi vô tình bị ngã vào con dao.

Quả là điều kỳ diệu khi con dao cắm sâu vào não và xuyên qua ổ mắt trái mà bà vẫn nói rằng không thấy đau đớn ở đâu.

Chồng của bà Townsen, ông Chuck không có nhà khi sự việc xảy ra. Trên đường đến bệnh viện, bà vẫn một mực muốn đi tìm ông để kể với ông, nhưng các nhân viên y tế không làm theo và đưa bà thẳng đến bệnh viện.

“Đây quả là một tai nạn kỳ lạ”, bác sĩ phẫu thuật thần kinh Kent Grewe tình cờ có mặt ngày hôm đó nói. Ông Grewe đã không gặp bà Townsen cách đây 2 năm rưỡi. Nay 2 người gặp lại nhau trong tình huống này và bà Townsen đã nói với bác sĩ “cám ơn đã cứu mạng tôi”.

Bà Townsen vẫn muốn biết tại sao và làm thế nào bà có thể sống sót. Câu trả lời ở hình chụp X-quang cắt lớp cho thấy con dao đi trượt qua thân não và động mạch chủ.

Ông Grewe cho biết: “Chúng tôi chỉ việc lấy con dao ra và chẳng có gì xảy ra cả. Thậm chí bà ấy hầu như chẳng bị chảy máu và nhãn cầu cũng không bị tổn thương”.

Tuy nhiên, bà Townsen cũng gặp phải những khó khăn như không thể đọc, viết hay làm các phép tính cộng trừ và phải dùng đến nạng để đi.

Một năm đã trôi qua, cũng là lúc chồng bà Townsen khuyên bà tập lái xe lại, ông đã dạy bà và qua đời sau đó 2 tuần, sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. Townsen đang dần bình phục sau tai nạn và cho biết mỗi tuần trôi qua, bà thấy mình càng khỏe lên.
 
Dao xuyên qua đầu vẫn như không - 4

Ông Chuck và bà Townsen.

“Tôi nghĩ Chúa giữ tôi trên thế giới này để nói với những người khác rằng đừng có sợ chết, trừ khi bạn là người quá tồi!”, bà nói.

Đàm Loan
Theo Komotv