Đám cưới gặp dông lốc, chủ nhà bất lực nhìn rạp sập, 30 mâm cỗ tan tành

Hồng Anh

(Dân trí) - Vừa hoàn tất 30 mâm cỗ bày ra mời khách, gia đình chú rể Lương Văn Hà lại hối hả chạy đua với mưa dông. Tuy nhiên, cơn dông lốc mạnh khiến cả sân tiệc tan hoang trong ít phút.

Trận dông lốc dữ dội đổ xuống Hà Nội, Bắc Ninh chiều 19/7 khiến người dân nhiều khu vực không kịp ứng phó.

Mây đen kéo đến bao trùm, sau đó trời chuyển mưa to kèm gió lớn. Nhiều công trình dựng tạm, có kết cấu yếu hoặc gần các điểm hút gió, các khu đất trống bị đổ sập.

Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản chia sẻ lại cảnh các rạp cưới bị gió giật tung, bàn ghế, cổng cưới bay tứ tung, khách tới dự ngày vui bỏ chạy toán loạn. Không ít gia đình đang mời khách dùng tiệc rơi vào tình huống dở khóc dở cười, cả khách lẫn chủ đứng giữa trời, cố giữ rạp hay bất lực nhìn mưa dội xuống các mâm cỗ đầy ắp những món ngon.

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận cảm thông: “Chủ nhà vất vả quá, ngày vui mà phải chật vật giữ rạp thế này”, “Xem ngày các kiểu mà rồi lại cưới đúng hôm mưa gió, đôi khi không lường trước được thời tiết”…

Trong một bài đăng, anh Vũ Xuân Anh (ở xã Bắc Lũng, Bắc Ninh) chia sẻ đoạn video anh tham dự đám cưới chiều 19/7 tại nhà một người hàng xóm.

Đám cưới gặp dông lốc, chủ nhà bất lực nhìn rạp sập, 30 mâm cỗ tan tành - 1

Gia chủ, khách mời hò nhau giữ rạp nhưng bất thành (Ảnh: Cắt từ video).

Đoạn video quay lại cảnh gió giật mạnh khiến khung rạp cưới bật tung, toàn bộ giàn sắt trên khoảng sân hàng chục mét vuông sập xuống. Các tấm vải, bạt bị cuốn tung. Phía dưới rạp, nhiều mâm cỗ đã được dọn sẵn. Để cứu vãn tình hình, một số người đàn ông đã cùng nhau cố gắng giữ khung rạp hy vọng rạp không bị đổ.

“Tuy nhiên, sau đó dông lốc quá mạnh, thấy tình hình nguy hiểm nên mọi người đều vào nhà tránh trú. Rạp cưới bị sập, cỗ bày ướt hết không thể ăn được”, anh Xuân Anh cho hay.

Theo người đàn ông này, anh đã xem nhiều hình ảnh đám cưới bị ảnh hưởng bởi mưa bão nhưng không ngờ bản thân lại gặp tình huống này ngoài đời thực.

Anh Xuân Anh cùng nhiều khách mời sau đó hỗ trợ gia chủ dọn dẹp nhà rạp khi trời ngớt mưa. Không thể dùng bữa tiệc chúc mừng nhưng anh và mọi người đều thông cảm cho gia chủ vì tình huống thời tiết bất ngờ.

Chia sẻ với phóng viên, chú rể Lương Văn Hà cho biết, rạp cưới được dựng tại khuôn viên của gia đình và khu đất của người bác bên cạnh nhà. Do xung quanh khá trống nên khi xảy ra mưa dông, rạp không trụ vững và bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn 30 mâm cỗ gia đình chuẩn bị để mời người thân, bạn bè, hàng xóm chiều tối 19/7 đều bị dính nước mưa hoặc bị rơi, đổ.

Gia đình anh sau đó đã nấu các mâm cỗ mới để mời mọi người nhưng cũng không được đông đủ như dự định ban đầu.

“Rất may chiều 19/7 chưa phải là tiệc chính. Lễ cưới chính thức diễn ra vào ngày 20/7 nên gia đình tôi đã nhanh chóng mua thêm thực phẩm để tiếp đón khách được chu đáo”, chú rể chia sẻ.

Cũng theo nhân vật chính của đám cưới, đêm 19/7, các thành viên trong gia đình anh phải thức khá muộn để khắc phục hậu quả của trận mưa dông buổi chiều và chuẩn bị cho lễ cưới vào hôm sau.

Mọi người ai cũng lo lắng hôm sau trời lại mưa lớn, ảnh hưởng đến các nghi lễ và khâu tiếp đón khách mời. Tuy nhiên may mắn, ngày 20/7, thời tiết ở Bắc Ninh khá đẹp.

 “Cuối cùng đám cưới của tôi cũng diễn ra trọn vẹn. Tuy ban đầu có gặp một chút sự cố về thời tiết nhưng hôm sau mọi chuyện đều ổn. Cả nhà tôi động viên nhau vất vả một chút nhưng sau này nhắc lại có thêm kỷ niệm”, anh Hà cười nói.