Cưới 162 lần, và vẫn còn muốn nữa

(Dân trí) - Cụ Nedeljko Ilincic 75 tuổi, sống tại thành phố Milosevac, Bosnia tâm sự: cụ lập gia đình lần đầu tiên năm 15 tuổi, cho đến nay đã thành hôn tất cả 162 lần, tuy nhiên đó vẫn chưa phải dấu chấm hết cho cuộc viễn chinh trên “tình trường” của cụ.

Trước đây cụ Nedeljko Ilincic làm nghề bồi bàn, hiện đang an dưỡng với đồng lương hưu ít ỏi. Tuy vậy, 162 lần cưới vợ đã đem đến cho cụ 14 người con để trông cậy lúc tuổi già.

 

“Sở dĩ tôi phải mang tiếng “lăng nhăng” như vậy là vì hai cụ thân sinh hồi còn sống lúc nào cũng muốn tôi cưới một người phụ nữ tên là Joka, già hơn tôi 20 tuổi nhưng được cái giàu sụ. Tôi lại chẳng thích cô ta tẹo nào, thế là để chạy trốn, tôi vội vã kết hôn với hết cô này đến cô khác. Cuộc đời tôi như một cuộc rượt đuổi xoay tròn giữa kết hôn rồi ly hôn”.

 

“Độ lâu bền của mỗi cuộc hôn nhân cũng rất khác nhau, lâu thì được vài năm, có khi chỉ được 1 tuần. Dù vậy, với thành tích này, tôi cũng xứng đáng được ghi tên vào Kỷ lục Guiness đấy chứ?”

 

Đáng ngạc nhiên là vào tuổi 75 hiện nay, cụ vẫn đang trong tình trạng “cô đơn” và vẫn khao khát mái ấm gia đình. Cụ tiết lộ: “Hiện tại tôi đang cân nhắc chọn lựa một trong hai cô gái, tên là Janja và Dragica, cả hai đều sống ở thành phố Gradacac, Bosnia. Tôi còn nghe phong thanh là Petra, một trong những người vợ cũ của tôi, ngỏ ý muốn cùng tôi “xây dựng” lại”.

 

Thùy Vân

Theo Annanova