Cuộc sống người nghèo trong những chiếc lồng ở Hồng Kông

(Dân trí) - Hồng Kông là một trong những thành phố giàu có ở châu Á, nhưng hàng trăm nghìn người ở đây vẫn sống trong những ngôi nhà giống như những chiếc chuồng chim bằng thép.

Một cuộc khủng hoảng nhà ở ở Hồng Kông đã khiến nhà ở vượt ngoài tầm với của nhiều người dân. Những chiếc lồng bằng thép san sát cạnh nhau với diện tích chỉ 5 mét vuông có giá thuê từ 170 đến 190 đôla,đắt hơn cả những căn hộ sang trọng ở Hồng Kông nếu tính chi phí trên một mét vuông. Liên Hợp Quốc gọi những điều kiện sống tồi tàn ở đây là "một sự xúc phạm đến phẩm giá con người".

Cuộc sống người nghèo trong những chiếc lồng ở Hồng Kông - 1

Những ngôi nhà lồng ban đầu được xây dựng cho những người đàn ông độc thân đến từ Trung Quốc đại lục trong năm 1950. Khi sự nghèo đói tăng lên và nguồn cung nhà ở giảm xuống, nhu cầu về nhà lồng trở nên lớn hơn bao giờ hết

Cuộc sống người nghèo trong những chiếc lồng ở Hồng Kông - 2

Phải mất từ 5 đến 7 năm để có tên trong danh sách chờ đợi nhà ở công cộng của chính phủ nên một số người đã chọn sống trong nhà lồng

Cuộc sống người nghèo trong những chiếc lồng ở Hồng Kông - 3

Khu vực sinh hoạt chung thường được dùng để giặt giũ và phơi quần áo

Cuộc sống người nghèo trong những chiếc lồng ở Hồng Kông - 4

Bên ngoài tòa nhà nơi những chiếc lồng xếp tầng lên nhau

Cuộc sống người nghèo trong những chiếc lồng ở Hồng Kông - 5

Một người đàn ông đang xem tivi ở hành lang công cộng

Cuộc sống người nghèo trong những chiếc lồng ở Hồng Kông - 6

Những nhà lồng thế này chỉ có diện tích chưa đến 5 mét vuông

Cuộc sống người nghèo trong những chiếc lồng ở Hồng Kông - 7

Quần áo treo bên ngoài để tiết kiệm diện tích trong lồng

Cuộc sống người nghèo trong những chiếc lồng ở Hồng Kông - 8

Cư dân ở đây ban đầu là những người đàn ông độc thân đến từ đại lục

Cuộc sống người nghèo trong những chiếc lồng ở Hồng Kông - 9

Leung Shu 78 tuổi chia sẻ “căn hộ” của mình với 4 người nữa. Họ sử dụng chiếu tre để tránh rệp nhưng không ăn thua. Leung cho biết ông đã bị rận cắn rất nhiều và quen với việc đó, vì không thể làm gì để chống lại lũ rận

Cuộc sống người nghèo trong những chiếc lồng ở Hồng Kông - 10

Với Leung, sống ở đây là điều “tốt nhất trong những điều tệ hại”. Ông phải dùng máy thở để giảm bớt bệnh hen suyễn mãn tính của mình

Cuộc sống người nghèo trong những chiếc lồng ở Hồng Kông - 11

“Sang trọng” hơn nhà lồng là một khối. Khối tức là một căn phòng được chia thành nhiều khu vực nhỏ, mỗi khu vực rộng khoảng 15 mét vuông, gọi là 1 khối. Một cậu bé đang chơi game trên giường tầng

Cuộc sống người nghèo trong những chiếc lồng ở Hồng Kông - 12

Lau, đang ngồi trên giường, cô chia sẻ nơi ở này với 2 người thân khác trong gia đình.

H. Nguyên

Theo Allthatisinteresting