Cuộc sống mới của người đàn ông "đóng băng thi thể vợ" chờ hồi sinh

Huy Hoàng

(Dân trí) - Sau 4 năm đóng băng thi thể vợ trong nitơ lỏng chờ hồi sinh, người đàn ông đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, hiện có bạn gái mới và đang dự tính đi bước nữa.

Mỗi khi Quế Quân Dân bước vào nhà, ông như thể vẫn cảm nhận được hơi thở của vợ mình. Ông nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn giọng nói và tiếng cười từ người vợ quá cố.

Người đàn ông 53 tuổi này chưa từng nghĩ vợ sẽ là người ra đi trước và cũng chẳng thể ngờ đến việc sẽ đóng băng thi thể, chờ công nghệ mới "hồi sinh" cho bà.

Người đàn ông đóng băng thi thể vợ chờ hồi sinh sau 30 năm

Đó là câu chuyện của người đàn ông đang sống ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, từng gây xôn xao dư luận Trung Quốc suốt thời gian dài.

Ngày 8/5/2017, bà Triển Văn Liên chết lâm sàng vì bệnh ung thư phổi. Các bác sỹ ở Viện nghiên cứu Khoa học Sơn Đông đã áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo sự sống cho tế bào, kết nối với máy hồi sức tim.

Sau đó, thi thể được đóng băng, đặt vào bình ni tơ lỏng 2.000 lít với bàn chân hướng lên trên ở nhiệt độ -196 độ C. Các nhà khoa học kỳ vọng, trong khoảng 30 năm nữa, bà Triển có thể tỉnh dậy và "hồi sinh".

Cuộc sống mới của người đàn ông đóng băng thi thể vợ chờ hồi sinh - 1
Thi thể bà Triển được đóng băng trong ni tơ lỏng suốt 4 năm qua (Ảnh: Sina).

"Đóng băng thi thể" là thuật ngữ khoa học dùng để chỉ những ca được làm lạnh và chờ ngày "trở lại" khi nền khoa học công nghệ trong tương lai tiến bộ hơn.

Quá trình gồm việc giữ xác người trong khí ni tơ lỏng ở nhiệt độ âm, sử dụng hệ thống máy móc chuyên biệt giữ cơ thể vẫn hoạt động bình thường.

Trường hợp đông lạnh cơ thể đầu tiên trên thế giới xuất hiện ở Mỹ vào năm 1967. Một giáo sư chuyên ngành tâm lý bị ung thư thận đã chọn cách làm đông cơ thể với hi vọng sẽ được chữa khỏi trong tương lai.

Nhưng cho tới năm 2017 tức 50 năm sau, ông vẫn chưa được hồi sinh thành công. Tới nay cũng chưa có tiền lệ "người sống lại" trên thế giới. Và trên thực tế, công nghệ này đang gây rất nhiều tranh cãi vì tính khả thi.

Cuộc sống mới của người đàn ông đóng băng thi thể vợ chờ hồi sinh - 2
Những lúc rỗi, ông lại mang ảnh vợ ra ngắm (Ảnh: Sohu).

Quay trở lại câu chuyện của vợ chồng ông Quế, họ quen nhau từ thuở "thanh mai trúc mã", cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân, bao thăng trầm khó khăn nhất và có 2 mặt con, nhưng khi sắp về hưu, bà Triển lại bỏ ông mà đi.

Người đàn ông này vẫn tin rằng trong tương lai giới khoa học sẽ tìm ra cách chữa bệnh ung thư phổi. Vào thời điểm trước khi bà Triển nhắm mắt, ông cầm tay bà khóc và khẳng định: "Khi em mở mắt ra, anh sẽ gặp lại em".

Suốt những năm qua, ông Quế sống trong hồi ức với vợ cũ. Ông cho biết đã ghi lại nhật ký mỗi ngày về các sự kiện lớn trong gia đình. "Tôi mong khi vợ hồi sinh, những thông tin này sẽ bù đắp khoảng cách 30 năm", ông nói.

Lời hẹn thề sẽ gặp lại nhau sau 30 năm nữa của ông Quế được truyền thông Trung Quốc ca ngợi như chuyện "ngôn tình ngoài đời thực". Dù không ai đảm bảo bà Triển có thể tỉnh lại hay không, nhưng ông Quế không ngừng hi vọng.

Sau 4 năm vượt qua những tổn thương đau buồn nhất, mới đây, các phương tiện truyền thông nước này lại đưa tin về việc ông Triển đã bắt đầu mối quan hệ mới với bạn gái. Thậm chí, người đàn ông 53 tuổi này còn dự định sẽ kết hôn với người mới.

Cuộc sống mới của người đàn ông đóng băng thi thể vợ chờ hồi sinh - 3
Ông Quế và "người mới" đã ở cùng nhau được gần một năm qua (Ảnh: Sohu).

Ông cho biết, vào tháng 6/2020, ông quen với người phụ nữ này và thấy "rất hợp tính cách". Hai người con của ông cũng ủng hộ bố nên đi bước nữa.

Khi thông tin được chia sẻ, nhiều người lên tiếng chỉ trích ông Quế là "kẻ phụ tình". Thậm chí có người cho rằng, khi ký hợp đồng tình nguyện làm thí nghiệm đông lạnh, ông đã nhận được số tiền khổng lồ và sẽ dùng nó để cưới vợ mới.

Trước những ý kiến trái chiều, ông Quế khẳng định "không phản bội vợ cũ".

"Người bạn đời mới phải hiểu và chấp nhận mối quan hệ trước của tôi. Đó cũng là một tinh thần trách nhiệm. Hiện tôi không rõ 30 năm nữa vợ có được hồi sinh không và tôi có thể sống bằng đó thời gian nữa không. Tôi cũng chỉ là người bình thường, không thể chờ đợi mãi", ông nói.