Cú thoát hiểm ngoạn mục của cụ già 85 tuổi

(Dân trí) - Một chiếc đinh vu vơ trên tường đã cứu mạng ông lão Triệu Tinh Chí, khi ông bất ngờ ngã lộn cổ từ tầng 5 một tòa nhà ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) ngày hôm qua.

Chẳng hiểu ai đã đóng chiếc đinh “lãng xẹt” vào bờ tường giữa tầng 4 và tầng 5, để rồi nó đã túm lấy áo ông cụ và giữ ông đung đưa trong suốt 30 phút trước khi có người đến giải cứu.

 

“Lúc đó tôi đang định mở cửa sổ, cửa chặt quá nên tôi ra sức đẩy, thế rồi mất thăng bằng và đâm bổ nhào xuống đất” - cụ Triệu hoàn hồn nhớ lại.

 

Người đầu tiên phát hiện ra tình thế nguy cấp là bà Lưu, sống tại tầng 4. Bà đã tức tốc gọi cảnh sát ngay sau khi nhìn thấy đôi chân ông bạn già đung đưa trên cửa sổ.

 

Sau đó ông Triệu được đưa tới bệnh viện để hồi sức. Bác sĩ cho biết, vụ “chết hụt” không để lại ảnh hưởng gì cho sức khỏe, ngoại trừ tim đập nhanh do quá hoảng sợ.

 

Cú thoát hiểm ngoạn mục của cụ già 85 tuổi - 1
 

Thùy Vân

Theo Annanova