Ninh Thuận:

CSGT tặng đồ ăn, đón xe giúp 2 thanh niên vừa ra tù được về quê sớm

Đức An

(Dân trí) - Bước ra khỏi cổng trại giam, anh L. và V. mới biết đang giãn cách xã hội. Không đón được xe về quê, họ đi bộ ra đường chính thì gặp CSGT, được giúp đỡ.

Ngày 9/8, Thiếu tá Lê Minh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), xác nhận đội có hỗ trợ 2 người vừa chấp hành xong hình phạt tù về quê, khi biết họ định đi bộ từ Ninh Thuận về nhà ở Đồng Nai và Bình Thuận.

Khoảng 10h ngày 8/8, trên đường tuần tra, kiểm soát giao thông, phòng chống dịch Covid-19, tổ CSGT thấy 2 người đàn ông đi bộ trên đường trong thời điểm thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16, nên tiến hành kiểm tra giấy tờ.

Qua làm việc, hai thanh niên khai tên là N.T.L. (ngụ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) và N.T.V. (ngụ tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), xuất trình giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam Sông Cái - Bộ Công an (đóng tại xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận), có hiệu lực từ ngày 8/8.

Theo trình bày của hai anh V. và L., họ ra khỏi trại giam một đoạn thì không đón được xe để về quê nên quyết định đi bộ ra Quốc lộ 1A để tìm đường về nhà. Hai anh đi từ 7h sáng, thấy xe máy nào thì đi nhờ một đoạn, đến gần 11h trưa tới TP Phan Rang - Tháp Chàm thì gặp cán bộ công an kiểm tra.

CSGT tặng đồ ăn, đón xe giúp 2 thanh niên vừa ra tù được về quê sớm - 1

Sau khi kiểm tra giấy tờ đầy đủ, tổ CSGT hỗ trợ thức ăn, nước uống và đưa họ đi làm xét nghiệm Covid-19.

CSGT tặng đồ ăn, đón xe giúp 2 thanh niên vừa ra tù được về quê sớm - 2

Nhóm thiện nguyện đến tặng quà cho 2 anh về quê.

Thiếu tá Lê Minh Tuấn cho biết: "Sau khi xác định hoàn cảnh của hai anh, chúng tôi có báo về lãnh đạo công an thành phố và được chỉ đạo hỗ trợ kinh phí để hai anh về quê".

Theo Thiếu tá Tuấn, hai người này còn được nhóm thiện nguyện và một số mạnh thường quân tặng quà, được một phòng khám miễn phí test nhanh Covid-19 để có giấy tờ đi đường.

Sau đó, tổ CSGT đã đón giúp xe tải và nhờ tài xế chở hai thanh niên về quê ngay trong ngày 8/8.

CSGT tặng đồ ăn, đón xe giúp 2 thanh niên vừa ra tù được về quê sớm - 3

Sau khi có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, tổ CSGT đã tìm xe tải và nhờ tài xế chở 2 người đàn ông về quê.

Chiều 9/8, trao đổi cùng phóng viên Dân trí, anh L. cho biết đã về đến nhà và đoàn tụ cùng gia đình vào chiều 8/8.

Anh L. tâm sự: "Tôi về tới nhà mà mừng khóc luôn! Cũng nhờ có các anh chị mà tôi mới về được. Bữa ra trại không có xe đi, tôi đi từ cổng trại cho đến chỗ gặp mấy anh CSGT chắc là mấy chục cây số".

"Lúc đó nắng, tôi đuối quá rồi, đang kiếm chỗ mát nghỉ chưa thấy thì mấy anh công an tới. Hành động của mấy ảnh làm tôi xúc động lắm. Anh thấy mình mệt còn đi mua nước cho uống, rồi chở đi xét nghiệm, cho tiền, quà, gạo, mì tôm… nữa", anh L. cho biết thêm.

Trao đổi cùng phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải, Trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết: "Khi được các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ báo cáo về sự việc tôi đã chỉ đạo trước mắt hãy hỗ trợ mọi thứ, tạo điều kiện thuận lợi để họ được về quê".