Bạn đọc viết:

CSGT Sóc Trăng: Căng mình trực chốt, trở thành F1, F2 là chuyện bình thường

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - "Vất vả, nguy hiểm thì chúng tôi quen rồi. Chúng tôi xác định làm việc trong môi trường chống dịch, tiếp xúc với nhiều người nên trở thành F1, F2 là chuyện bình thường", một thượng úy công an chia sẻ.

Khi "cuộc chiến" chống dịch Covid-19 bước vào giai đoạn mới với nhiều cam go và thử thách, ở Sóc Trăng đã có nhiều lực lượng tham gia với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Trong đó, lực lượng chủ công là nhân viên y tế và công an đang ngày đêm "căng mình" trực chốt nơi cửa ngõ ra vào tỉnh.

Vô tình "va" phải F0

Một ngày giữa tháng 7/2021, có mặt tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Đại Hải (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) trên tuyến quốc lộ 1, là điểm "gác cửa" nơi cửa ngõ của tỉnh Sóc Trăng giáp với tỉnh Hậu Giang, chúng tôi ghi nhận lượng người và xe luôn qua lại rất đông.

Các chiến sĩ CSGT, nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ của ngành tất bật hướng dẫn người vào đo thân nhiệt, lấy lời khai... Công việc đòi hỏi các anh, các chị phải khẩn trương vì có rất nhiều người chờ tới lượt nhưng phải tuân thủ đúng quy trình, không thể để "lọt lưới"... F0.

CSGT Sóc Trăng: Căng mình trực chốt, trở thành F1, F2 là chuyện bình thường - 1

Lực lượng CSGT Sóc Trăng kiểm soát tại chốt Đại Hải, cửa ngõ vào tỉnh Sóc Trăng trên quốc lộ 1 giáp tỉnh Hậu Giang.

Chiều 3/8, chúng tôi gọi điện cho một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng từng trực chốt ở xã Đại Hải, thì anh cho biết: "Em đang ở trong khu cách ly tập trung".

Chúng tôi hỏi anh vào làm nhiệm vụ ở đó hay sao, thì anh nói: "Em đang thực hiện cách ly tập trung vì thuộc diện F1". Khi hỏi ra mới biết trong một lần dừng xe để kiểm tra y tế, anh vô tình va phải F0 và miễn cưỡng trở thành F1.

Đó chỉ là một trong những câu chuyện để thấy sự vất vả, khó khăn, nguy hiểm của lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt. Nhiều chiến sĩ khẳng định trên tinh thần: "Trách nhiệm của chúng tôi là người gác cửa của tỉnh nên chúng tôi luôn làm việc hết mình. Chẳng may mình có thành F1 nhưng chặn được những F0 khác cho cộng đồng thì chúng tôi vẫn vui".

Những ca trực trong bộ đồ bảo hộ lúc nào cũng kín mít, đứng giữa trời nắng hay mưa cũng không làm nao lòng những cán bộ, chiến sĩ có "tinh thần thép". Trực xuyên đêm là chuyện thường ngày ở chốt. Phút nghỉ ngơi ít có được bởi trên quốc lộ 1 lúc nào cũng có xe qua lại. Còn bữa ăn của các anh gần như không đúng giờ, không đúng bữa và chủ yếu là cơm hộp, đôi khi là mì hộp.

CSGT Sóc Trăng: Căng mình trực chốt, trở thành F1, F2 là chuyện bình thường - 2

Một chiến sĩ CSGT trong bộ đồ bảo hộ kín mít đứng trực chốt vào ban đêm.

Thượng úy Nguyễn Hồng Anh (cán bộ Phòng CSGT Công an Sóc Trăng) cho biết, tại chốt Đại Hải một ngày có 4 ca trực, mỗi ca trực kéo dài 6 tiếng. Trong đó, các ca đêm từ 18h đến 6h sáng là vất vả nhất.

"Chúng tôi được xếp lịch ca trực chốt kiểm soát dịch 1 - 2 ca trực/ngày. Vất vả, khó khăn, thiếu thốn, nguy hiểm thì anh em chúng tôi đã quen rồi, không ai nề hà gì. Chúng tôi xác định làm việc trong môi trường chống dịch, tiếp xúc với nhiều người nên dễ trở thành F1, F2 là chuyện bình thường", Thượng úy Hồng Anh chia sẻ

Theo cán bộ CSGT này, làm nhiệm vụ ở chốt trực cũng coi như bản thân đang "cách ly" với mọi người, với gia đình. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã gần mấy tuần hoặc một tháng chưa về thăm nhà và cũng không thể về được.

"Thời gian đầu, con nhỏ khóc khi gọi điện cho cha, đòi cha về chơi với con nhưng bây giờ cháu không còn khóc nữa, có lẽ đã quen với cảnh thiếu bóng cha trong nhà rồi. Anh em chúng tôi cũng rất nhớ gia đình, mong hết dịch để được trở về ôm con vào lòng. Đó cũng là động lực để chúng tôi có thêm sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ được giao", Thượng úy Hồng An bày tỏ.

Còn Thượng úy Trần Thanh Phương (cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng) nói khi được hỏi về nguy cơ bị lây nhiễm: "Chúng tôi xác định chống dịch như chống giặc nên không ngại chuyện bị lây nhiễm, sẵn sàng chấp nhận tất cả để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân, góp phần cùng toàn dân đẩy lùi dịch Covid-19".

CSGT Sóc Trăng: Căng mình trực chốt, trở thành F1, F2 là chuyện bình thường - 3

Dù vất vả, thiệt thòi, nguy hiểm nhưng nét mặt các chiến sĩ vẫn ánh lên niềm vui.

Giữ an ninh trật tự, hỗ trợ người khó khăn

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, các chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng tại chốt còn lập thêm những chiến công được người dân khen ngợi như bắt buôn lậu, lợi dụng xe ưu tiên chở người về từ vùng dịch, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đơn cử như một ngày giữa tháng 7/2021, khoảng 2h sáng, các chiến sĩ đang trực chốt Đại Hải dừng xe kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 2 chiếc xe du lịch mang biển số của TPHCM và Hậu Giang cùng 3 đối tượng đang vận chuyển gần 7.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Cũng tại chốt Đại Hải, ít ngày sau đó, lực lượng trực chốt phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát của TPHCM chạy vào luồng xanh. Thấy dấu hiệu không bình thường, các chiến sĩ đã dừng xe kiểm tra thì phát hiện xe không chở hàng hóa như đăng ký. Trên cabin còn có 2 người cùng ngồi cạnh tài xế, được chở thuê từ Bình Dương về Sóc Trăng với giá 3,5 triệu đồng.

Hay tối ngày 1/8, đang làm nhiệm vụ trực ở chốt Đại Hải, các chiến sĩ phát hiện 2 thanh niên mất việc làm, đi bộ 4 ngày và một người đàn ông 58 tuổi đạp xe 3 ngày từ TPHCM về quê ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) tránh dịch. Các chiến sĩ đã hỏi thăm, hỗ trợ chi phí để 3 người test nhanh Covid-19, sau đó còn góp tiền và bố trí xe đưa về Vĩnh Châu đi cách ly tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đánh giá sự đóng góp không nhỏ của những lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch như nhân viên y tế, chiến sĩ quân đội, công an, là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Những chiến sĩ này đang ngày đêm "chiến đấu" với dịch bệnh, bảo vệ bình yên cho cuộc sống, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.