Công an trẻ chưa vợ làm bà đỡ, giúp sản phụ vượt cạn ven đường

Hồng Anh

(Dân trí) - Thấy tình thế khẩn trương, dù chưa hề có kinh nghiệm, trung úy Thạch vẫn nhanh chóng vận dụng những kiến thức trong tầm hiểu biết để tiến hành một ca đỡ đẻ bất đắc dĩ.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng đang liên tục chia sẻ hình ảnh một nam thanh niên trẻ tuổi bế một bé sơ sinh bên vệ đường. Nhiều người cho biết, chàng trai này không quen biết với bé sơ sinh mà chỉ vừa tình cờ là "bà đỡ" giúp một sản phụ vượt cạn thành công.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, nam thanh niên nói trên là trung úy Lương Văn Thạch (28 tuổi), công an xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Anh Thạch chia sẻ, chiều qua 5/6, anh đi làm nhiệm vụ đến khu vực đèo Noọng Dẻ thì bất ngờ thấy một sản phụ và một nhóm người ở ven đường. Sản phụ này là chị Xồng Y Bi (trú tại xã Nậm Cắn).

Công an trẻ chưa vợ làm bà đỡ, giúp sản phụ vượt cạn ven đường - 1

Trung úy Lương Văn Thạch bên cháu bé. (Ảnh: L. V. T)

Chồng sản phụ cho biết, buổi trưa thấy vợ có dấu hiệu trở dạ nên anh đã cùng hai người phụ nữ đưa chị Bi ra trạm y tế xã. Do lúc ấy là thời điểm nghỉ trưa, thấy trạm y tế xã đóng cửa, anh nghĩ không có người trực nên quyết định đưa vợ tới Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn để sinh con. 

Tuy nhiên, đến đèo Noọng Dẻ, chị Bi kêu đau bụng nhiều, không thể tiếp tục di chuyển được. Vị trí đó cách bệnh viện khoảng 15km. Cả nhóm khi ấy đã quyết định dừng xe để chị Bi sinh con bên vệ đường. Trong lúc vợ chồng chị Bi và người thân đi cùng đang bối rối, chưa biết phải làm gì thì anh Thạch xuất hiện.

Anh Thạch lập tức liên hệ với Trạm y tế xã Nậm Cắn và lãnh đạo công an xã Nậm Cắn nhờ trợ giúp. Tuy nhiên, mọi người động viên anh cần cố gắng xử lý tình huống, lực lượng y tế sẽ đến nhanh nhất có thể.

Thấy tình thế khẩn trương, dù chưa hề có kinh nghiệm, trung úy Thạch đã nhanh chóng vận dụng những kiến thức trong tầm hiểu biết để tiến hành một ca đỡ đẻ bất đắc dĩ. 

Nhớ lại thời điểm đó, anh Thạch cho hay: "Tôi chưa có gia đình, cũng chưa từng biết đến chuyện sinh nở. Tình huống cấp bách, không thể chậm trễ nên tôi quyết hành động theo bản năng. Lúc đó tôi run lắm nhưng cố gắng bình tĩnh. May mắn là cuối cùng sản phụ đã mẹ tròn con vuông", anh Thạch kể lại.

Công an trẻ chưa vợ làm bà đỡ, giúp sản phụ vượt cạn ven đường - 2

Cháu bé sau đó được cán bộ y tế xã Nậm Cắn chăm sóc trước khi đưa về nhà. (Ảnh: L. V. T)

Đây là lần thứ ba chị Bi vượt cạn nên cũng có chút ít kinh nghiệm. Với sự hỗ trợ của anh Thạch, sau khoảng 30 phút, một bé trai nặng khoảng 3kg cất tiếng khóc chào đời. Lúc này, cán bộ y tế xã cũng kịp thời có mặt giúp cắt dây rốn, kiểm tra sức khỏe thai phụ và trẻ sơ sinh.

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Thạch chia sẻ rằng, bản thân vẫn còn bồi hồi khi nhớ lại thời điểm nghe tiếng cháu bé khóc. "Tiếng khóc của cháu bé xóa tan bầu không khí căng thẳng. Tôi nhớ cảm giác hạnh phúc khi ôm cháu vào lòng. Mọi người đều thở phào nhìn nhau cười", anh công an chia sẻ.

Được ân nhân giúp đỡ nhiệt tình trong lúc cấp bách, vợ chồng chị Bi đã gửi biếu anh Thạch một phần tiền. Tuy nhiên, anh công an xã đã từ chối bởi anh cho biết mình giúp đỡ người khác theo bản năng chứ không phải để nhận quà cáp hay tiền bạc.

Khi câu chuyện giúp sản phụ vượt cạn lan truyền trên mạng xã hội, anh Thạch nhận được rất nhiều lời ngợi khen. Tuy nhiên, anh công an xã trẻ tuổi cho hay, bản thân thấy chuyện này không có gì quá to tát. "Ai trong tình huống ấy cũng sẽ làm như vậy. Tôi rất vui khi chị Bi và cháu bé đều khỏe mạnh", anh Thạch nói.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an xã Nậm Cắn cũng đã xác nhận vụ việc trên. Vị này cho biết, trung úy Lương Văn Thạch là công an chính quy, về xã nhận nhiệm vụ tăng cường được 3 năm.

Anh Thạch là gương mặt thanh niên tiêu biểu của Công an xã Nậm Cắn. Vốn tính tình hòa đồng, tích cực tham gia hoạt động, giúp đỡ bà con nhân dân và hoàn thành tốt công việc được giao, anh Thạch được nhiều người yêu mến.