Cố nhặt điện thoại rơi xuống khe đá, cô gái bị mắc kẹt lộn ngược 7 tiếng

Tuệ Minh

(Dân trí) - Nạn nhân ở Australia đã được giải cứu sau 7 tiếng mắc kẹt dưới khe đá sâu 3m.

Ngày 22/10, Matilda Campbell cùng một người bạn đi dạo buổi sáng ở thung lũng Hunter (bang New South Wales, Australia). Trong khi ngồi ngắm cảnh, chiếc điện thoại di động bị rơi xuống khe đá sâu 3m.

Trong lúc tìm cách cứu chiếc điện thoại, cô không may bị trượt chân, rơi xuống khe đá ở tư thế lộn ngược, hai chân hướng lên trời.

Cố nhặt điện thoại rơi xuống khe đá, cô gái bị mắc kẹt lộn ngược 7 tiếng - 1

Nạn nhân bị rơi xuống trong tư thế lộn ngược (Ảnh: NYP).

Người bạn đi cùng nỗ lực giải cứu nạn nhân nhưng bất thành. Vì nơi xảy ra sự việc không có sóng điện thoại, bạn của Matilda phải di chuyển một quãng khá xa để gọi đội cứu hộ.

Đội cứu hộ xác định phải di dời 7 tảng đá nặng 80-500kg để tiếp cận được nạn nhân. Một khung gỗ cũng được dựng lên, ngăn đá phía trên rơi xuống dưới có thể gây nguy hiểm cho Matilda.

Sau khi việc di dời các tảng đá lớn hoàn tất, nhân viên cứu hộ tiếp cận được chân nạn nhân, từ từ đưa cô ở độ sâu 3m lên mặt đất qua khúc cua hẹp. 

Nhớ lại giây phút đối diện với cái chết, Matilda Campbell cho biết: "Lúc đó, vai tôi đau khủng khiếp, bàn chân và ngón chân mất hết cảm giác".

Cố nhặt điện thoại rơi xuống khe đá, cô gái bị mắc kẹt lộn ngược 7 tiếng - 2

Các tảng đá lớn được di chuyển để tiếp cận nạn nhân (Ảnh: NYP).

Sau 7 tiếng mắc kẹt dưới khe đá, Matilda Campbell được giải cứu an toàn. Cô bày tỏ sự cảm ơn với những người đã nỗ lực giúp mình thoát khỏi khe đá. 

Ông Peter Watts - nhân viên cứu hộ - cho biết trong 10 năm làm việc, chưa bao giờ gặp phải tình huống như Matilda Campbell phải đối mặt.

Nam nhân viên cứu hộ này đánh giá cao sự bình tĩnh của nạn nhân. Nhờ sự phối hợp của Matilda, quá trình cứu hộ diễn ra thành công. 

Cố nhặt điện thoại rơi xuống khe đá, cô gái bị mắc kẹt lộn ngược 7 tiếng - 3

Đội cứu hộ nỗ lực để tiếp cận và giải cứu nạn nhân ra ngoài an toàn (Ảnh:NYP).

Sau khi được giải cứu, nạn nhân phải nhập viện 3 ngày để điều trị gãy đốt sống, trầy xước ở vai, hông, mặt và lưng. Thông qua sự việc này, Matilda Campbell khuyên mọi người không nên đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm vì một chiếc điện thoại.

"Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã góp phần vào quá trình giải cứu và giúp tôi phục hồi", Matilda nói.

Không ít trường hợp trên thế giới cố gắng lấy điện thoại khi bị rơi xuống sông, biển hay bể tự hoại gây nên những thảm kịch đau lòng.

Hồi năm 2014, Gustavo Ordonez, 17 tuổi ở Alabama (Mỹ) tử vong tại công viên Sportsman do nhảy xuống nước nhặt điện thoại bị rơi. Thi thể của Gustavo được tìm thấy không lâu sau đó. 

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm