Cô gái vùng cao được chồng tặng máy rửa bát và bước ngoặt đổi đời

Tuệ Minh

(Dân trí) - Nhận được chiếc máy rửa bát từ chồng, chị Sùng Thị Bầu (sống ở Điện Biên) bất ngờ và hạnh phúc.

Mới đây, một cô gái vùng cao chia sẻ video ghi lại hình ảnh chiếc máy rửa bát được chồng tặng nhân dịp Valentine 14/2, thu hút gần 4 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Trong video, máy rửa bát được đặt gọn trong căn nhà nhỏ có tường ghép từ gỗ, mái lợp xi măng. 

Người vợ bày tỏ niềm hạnh phúc và bất ngờ khi nhận món quà ngoài sức tưởng tượng. Trước đó, vì sợ bà xã tiếc tiền nên người chồng đã bí mật mua máy rửa bát rồi vận chuyển về tận nhà. Anh mong muốn vợ sẽ sử dụng hàng ngày để có thêm thời gian nghỉ ngơi. 

Cô gái vùng cao được chồng tặng máy rửa bát và bước ngoặt đổi đời - 1

Chị Bầu bên máy rửa bát do chồng tặng (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội đã dấy lên tranh cãi giữa 2 luồng quan điểm. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành động quan tâm của anh chồng và cho rằng đây là món quà thiết thực giúp vợ đỡ vất vả.

Tuy nhiên, không ít ý kiến bày tỏ, thay vì mua máy rửa bát, người chồng nên tiết kiệm để xây dựng một ngôi nhà kiên cố hơn cho gia đình. 

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Sùng Thị Bầu (SN 2002, sống tại Điện Biên) xác nhận là cô gái trong đoạn video gây chú ý trên mạng xã hội.

"Cách đây 2 năm, chồng tôi đã nhắc đến chuyện mua máy rửa bát khi thấy vợ vất vả làm việc nhà. Tôi không ngờ anh ấy vẫn nhớ trong lòng câu chuyện hôm đó và âm thầm đi mua khiến cả nhà bất ngờ", chị Bầu - người dân tộc Mông - chia sẻ.

Trước những tranh cãi xoay quanh món quà, chị Bầu cho biết, bản thân có đọc  các bình luận nhưng không quá bận tâm.

"Để xây được một căn nhà vững chãi, hai vợ chồng cần nhiều tiền. Hiện, chúng tôi ưu tiên mua những thứ hữu ích trước. Ở thời điểm này, máy rửa bát thiết thực hơn. Món đồ này giúp tôi có thêm thời gian để bán hàng online và chăm sóc con", chị Bầu bày tỏ.

Ngoài máy rửa bát, dịp Valentine năm nay, bà mẹ hai con còn được chồng tặng một bộ trang sức bằng vàng gồm: Hoa tai, dây chuyền...

Đây là lần đầu tiên chị Bầu được nhận quà Valentine từ chồng. Bởi, trước đây, kinh tế còn khó khăn nên cặp đôi không mấy quan tâm đến ngày lễ này.

"Chồng tôi hiền lành, tốt bụng, hết lòng yêu thương vợ con. Từ khi cưới nhau, dù cuộc sống khó khăn đến mấy, anh vẫn luôn dành cho vợ những thứ tốt đẹp nhất. Dù chồng không mua quà, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc", chị Bầu trải lòng.

Chị Bầu và chồng cùng sinh ra, lớn lên tại một bản ở xã Pu Nhi (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên). Từ nhỏ, cả hai đã quen biết, chơi đùa trên những con đường đất, thấu hiểu tính cách và hoàn cảnh của nhau.

Trải qua một năm yêu đương, cặp đôi chính thức kết hôn. Năm 2022, khi mang thai đứa con đầu tiên được 7 tháng, cô gái trẻ mày mò tìm hiểu, tự xây dựng kênh cá nhân để chia sẻ về cuộc sống khó khăn nơi bản làng xa xôi.

Những video được quay đơn giản, không dùng hiệu ứng phức tạp bất ngờ nhận được cư dân mạng quan tâm, thu hút hàng triệu lượt xem. 

"Thương hoàn cảnh của gia đình, một cư dân mạng gửi tặng 10 triệu đồng để tôi làm kinh phí đi đẻ. Nhiều người khác nghe những lời tâm sự của tôi còn gửi kẹo, quần áo, đồ dùng... Hai vợ chồng rất hạnh phúc và bất ngờ trước sự quan tâm của cư dân mạng", chị Bầu nhớ lại.

Kết thúc thời gian ở cữ, nhờ sự động viên của cộng đồng mạng, cặp đôi quyết định bán miến dong kiếm thêm thu nhập. 

Biết tin cô gái vùng cao khởi nghiệp, những người thường xuyên theo dõi kênh đã mua ủng hộ. Qua lời giới thiệu của khách, việc kinh doanh ngày càng phát triển. Không chỉ vậy, nhiều người nổi tiếng cũng làm video đánh giá tích cực, giúp sản phẩm miến dong được lan tỏa rộng rãi.

Tuy chưa phải là hộ khá giả nhưng vợ chồng chị Bầu nhận thấy cuộc sống đã thay đổi so với trước đây rất nhiều.

Cô gái vùng cao được chồng tặng máy rửa bát và bước ngoặt đổi đời - 2

Vợ chồng chị Bầu cùng con ở Điện Biên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị cho biết, kênh cá nhân đã giúp ích cho hai vợ chồng phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình theo cách không ai có thể ngờ. Lúc cao điểm có ngày nhận được 500 đơn, dịp Tết hàng không có đủ để bán cho khách khắp trong Nam ngoài Bắc. 

"Tôi ngỡ mọi chuyện như giấc mơ. Lúc mới cưới, hai vợ chồng không bao giờ dám nghĩ có một ngày sẽ bán hàng qua mạng và nhận được sự quan tâm của mọi người ở khắp nơi.

Thời gian tới, hai vợ chồng sẽ dùng những đồng tiền kiếm được giúp đỡ thêm các hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm để mọi người có cơ hội phát triển kinh tế", chị Bầu bày tỏ.