Cô gái bị bắt làm nô lệ tình dục suốt 31 năm

(Dân trí) - Các công tố viên Venezuela đã truy tố kẻ phạm tội với tội danh bắt một người phụ nữ làm nô lệ tình dục suốt 31 năm, nhốt nạn nhân ngay trong tòa nhà đối diện chung cư mà mình sinh sống.

Cô gái bị bắt làm nô lệ tình dục suốt 31 năm - 1
Vụ án đã khiến toàn bộ cư dân thành phố Maracay, gần thủ đô Caracas, Venezuela rúng động

Matias Salazar, 56 tuổi, bị cáo buộc các tội danh gồm bạo lực tâm lý, bạo lực tình dục và bắt người khác làm nô lệ tình dục. Các công tố viên cho biết nạn nhân tên Morella, bị bắt từ năm 18 tuổi và hiện tại đã 49 tuổi.

"Thủ phạm đã thao túng và lừa dối Morella, khiến cô ấy rời khỏi nhà vào 3 thập kỷ trước", công tố viên tuyên bố.

Các công tố viên cũng tiết lộ thêm rằng Salazar bị bắt ở Maracay và hiện đang bị giam giữ tại một đồn cảnh sát. Theo cuộc phỏng vấn của phóng viên báo Reuters với 10 cư dân gần đó, Salazar đã sống với vợ và con gái trong một tòa nhà đối diện tòa nhà nơi Morella bị giam cầm.

Một số người quen biết nói rằng họ đã không nhận ra bất cứ điều gì khác thường ở bị cáo và Salazar luôn thân thiện với họ. Những nhân chứng này cũng yêu cầu được bảo vệ danh tính vì sợ sẽ bị buộc tội là đồng lõa.

Bất ngờ khi luật sư của Salazar là Jose Briceno tuyên bố trong cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng thân chủ của mình vô tội và nạn nhân chỉ là một chiến dịch truyền thông. Morella trốn thoát khỏi tòa nhà chung cư vào ngày 24/1 và đã tìm kiếm sự giúp đỡ của tổ chức vì quyền phụ nữ.

Vụ việc lần đầu gây được sự chú ý vào ngày 5/2, khi đăng tải trên cổng thông tin trực tuyến Cronica Uno của Venezuela. Morella sau đó đã trở lại căn hộ bị giam cầm.

"Cô ấy có 3 bộ quần áo để thay đổi bên trong căn hộ, vài đôi giày cũ, một chiếc giường đôi trên sàn nhà, một chiếc quạt cũ, một chiếc ti vi cũ. Mọi người đã liên tục tra vấn những người hàng xóm rằng tại sao chúng tôi không báo cáo vụ việc, nhưng chúng tôi thực sự không biết", một người hàng xóm bước vào căn hộ cùng các công tố viên tiết lộ.

Trà Xanh

Theo AS