Cô gái 24 tuổi mắc bệnh ung thư gan và lời cảnh tỉnh lay động trái tim người trẻ

(Dân trí) - Một ngày của tuổi 24, cô gái nhỏ Lê Thị Bảo Yến cầm trên tay tờ xét nghiệm chuẩn đoán mình mắc ung thư gan giai đoạn 3. Kết luận ban đầu gần như không còn cơ hội để sống tiếp. Nhưng khác với những gì người ta vẫn nhìn thấy ở những người phải đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, ung thư không thể làm Yến tắt nụ cười!

Lê Thị Bảo Yến (sinh năm 1994), đang là giảng viên tiếng Hàn tại một trung tâm ở Hà Nội. Ngày 10/11, sau khi tiến hành kiểm tra khám định kỳ tại bệnh viện Thu Cúc, Bảo Yến nhận chuẩn đoán mắc bệnh ung thư gan với 8 khối u lớn nhỏ - một con số hiếm có từ trước tới nay và được xếp vào trường hợp đặc biệt của ung thư gan do số lượng u quá nhiều.

Sau quá trình kiểm tra tại 4 bệnh viện khác nhau và tìm ra phương pháp chữa trị phù hợp, Yến nhanh chóng lấy lại tinh thần, trở thành nguồn động viên ngược lại cho chồng và gia đình. Cô dùng câu chuyện của mình chia sẻ trên mạng xã hội như một lời cảnh tỉnh với giới trẻ, đồng thời cũng truyền đi nguồn năng lượng tích cực, giúp mọi người có niềm tin hơn vào cuộc sống.

Bảo Yến phát hiện mình mắc ung thư gan ở tuổi 24, nhưng vẫn luôn lạc quan mỗi ngày.
Bảo Yến phát hiện mình mắc ung thư gan ở tuổi 24, nhưng vẫn luôn lạc quan mỗi ngày.

“Ngày nào còn sống thì ngày đó phải vui”

Bảo Yến là con một trong gia đình (ở Mỹ Đức – Hà Nội), cũng giống như bao bạn trẻ khác, tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ với nhiều hoài bão và ước mơ rất mong mỏi được thực hiện. Nhưng tuổi trẻ đã không trôi qua êm đềm với Yến khi Yến phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn 3 ở độ tuổi mà ai cũng nghĩ mình còn khỏe.

Trong một buổi tái khám định kỳ sau 2 năm mải miết với công việc không quan tâm tới sức khỏe của bản thân. Bệnh viện Thu Cúc phát hiện có 8 khối u lớn nhỏ trong gan của Yến, trong đó khối lớn nhất có kích thước to gần bằng quả trứng gà (đường kính khoảng 5cm), được chuẩn đoán là u ác tính.

Yến và gia đình tới khám lại ở bệnh viện K, và nhận kết quả ung thư gan gia đoạn 3 chỉ sống được khoảng 6 tháng, cơ hội chữa trị gần như không có.

“Ngày hôm đó với mình giống như cả thế giới bỗng sụp đổ trước mắt. Mình cảm thấy rất hoảng sợ, lo lắng và tiếc nuối vì còn biết bao nhiêu dự định chưa thể thực hiện.” – Bảo Yến chia sẻ.

Quá trình điều trị gồm các cuộc tiểu phẫu, xạ trị khiến Yến tụt 7kg và xuất hiện một vài cơn đau.
Quá trình điều trị gồm các cuộc tiểu phẫu, xạ trị khiến Yến tụt 7kg và xuất hiện một vài cơn đau.

Nhưng bản thân là người không bao giờ ngừng hy vọng và luôn khao khát được sống nên Yến cùng gia đình đã đến nhiều bệnh viện khác nhau để tìm kiếm cơ hội chữa bệnh cho mình. Và cô đã tìm ra được phương pháp chữa bệnh phù hợp và hoàn toàn có khả năng khắc phục bệnh.

Yến nghỉ hẳn công việc giảng viên tiếng Hàn ở trung tâm để nhập viện Trung ương Quân đội 108, bắt đầu phác đồ điều trị theo phương pháp chiếu trong chọn lọc (Y90). Là phương pháp mới đươc áp dụng tại Việt Nam như chiếc phao cứu cánh, mang lại niềm hy vọng lớn cho Yến và gia đình.

Ngay khi biết mình có cơ hội được sống dù là mong manh, Yến nhanh chóng lấy lại tinh thần, trở lại là cô gái vui vẻ như không hề có sự tồn tại của 8 khối u ác tính trong cơ thể. Sau khoảng 2 tuần điều trị với một lần xạ trị đầu tiên, Yến bị giảm 7kg, sức khỏe yếu đi nhưng không lúc nào không nở nụ cười, trò chuyện rôm rả của mọi người.

Chồng của Yến – người luôn luôn đồng hành trong suốt quá trình điều trị. Cả hai nhờ tình yêu mà luôn tin vào những điều tích cực trong cuộc sống
Chồng của Yến – người luôn luôn đồng hành trong suốt quá trình điều trị. Cả hai nhờ tình yêu mà luôn tin vào những điều tích cực trong cuộc sống

Năng lượng tích cực của cô gái trẻ lan tỏa tới các bệnh nhân ung thư gan khác cùng điều trị tại bệnh viện, đôi khi còn được bác sỹ “nhờ” từ vấn, động viên tinh thần cho nhưng bệnh nhân có suy nghĩ tiêu cực. “Nếu không mặc quần áo viện, chắc không ai biết Yến là bệnh nhân.”, Yến vừa nói vừa cười híp hai đôi mắt lại.

Sống lành mạnh và luôn tin vào những điều tốt đẹp

Ba tuần kể từ ngày phát hiện mắc ung thư, đồng hành cùng Yến không chỉ có gia đình, mà còn có sự xuất hiện đặc biệt của người chồng – anh Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1992) cũng là giảng viên tiếng Hàn ở trung tâm mà hai vợ chồng cùng nhau mở tại Hà Nội.

Những lúc sức khỏe hồi phục, hai vợ chồng thường nắm tay nhau đi dạo quanh viện, hát hò và trò chuyện cùng mọi người.
Những lúc sức khỏe hồi phục, hai vợ chồng thường nắm tay nhau đi dạo quanh viện, hát hò và trò chuyện cùng mọi người.

Yến và Khánh lấy nhau được một năm, cùng nhau vun đắp sự nghiệp khi bắt đầu tự mở trung tâm riêng dạy tiếng Hàn. Theo dự định tới năm 2019 sẽ sinh đứa con đầu lòng, nhưng không may Yến mắc ung thư nên dự định sinh còn có thể phải kéo dài thêm 1 đến 2 năm nữa để cho sức khỏe Yến ổn định trở lại.

“Nhưng bọn mình chắc chắn sẽ sinh con và tiếp tục thực hiện những kế hoạch riêng của 2 đứa, chỉ là thời gian sẽ chậm lại một chút thôi. Bọn mình luôn tin là bọn mình sẽ cùng nhau thực hiện được.”, Khánh chia sẻ.

Khi cả hôn nhân và sự nghiệp đều ở giai đoạn chớm nở, cả hai không ai nghĩ mình sẽ phải đón nhận biến cố lớn đến vậy. Những ngay cả trong những ngày khó khăn nhất Khánh và Yến vẫn luôn đồng hành cùng nhau và trở thành nguồn động viên lớn cho nhau cùng vượt qua sóng gió.

Từ ngày Yến nhập viện điều trị, Khánh phải di chuyển từ nhà đến trung tâm, rồi lại từ trung tâm tới viện để chăm sóc Yến. Tự tay nấu canh rong biển và lựa chọn thực phẩm sạch để nấu ăn mang vào viện cho vợ.

Những lúc không phải truyền hay xạ trị hai vợ chồng vẫn nắm tay nhau tung tăng khắp viện hỏi thăm mọi người. “Bọn mình thực sự nhìn thấy hy vọng trong cuộc sống và luôn tin vào những điều kỳ diệu chứ không phải cố tình tỏ ra lạc quan để “đánh lừa” mọi người và lừa chính bản thân mình. Mình thấy Yến vui vẻ và tích cực mỗi ngày, mình chỉ biết cố gắng làm việc nhiều hơn để kiếm tiền chữa bệnh cho Yến vậy thôi", Khánh cho biết.

Khánh và Yến nhí nhảnh tạo dáng,“nếu không mặc áo đồng phục, không ai biết Yến là bệnh nhân”.
Khánh và Yến nhí nhảnh tạo dáng,“nếu không mặc áo đồng phục, không ai biết Yến là bệnh nhân”.

Lúc mới phát hiện bệnh, gia đình hai bên nghĩ Yến không còn cơ hội sống lâu nữa nên bảo hai vợ chồng đi du lịch, đi hết những nơi mà Yến chưa được đi những cả hai nhất định không đi như vậy. Vì như thế không phải là đi hưởng thụ mà là chuyến đi của sự kết thúc.

Bọn mình tiến hành điều trị cho Yến, ngày 30/11 vừa kết thúc đợt xạ trị đầu tiên, được xuất viện ngày 4/12 sau đó 2 tuần sẽ trở lại tái khám. Yến sau đợt xạ trị đầu, nhờ tinh thần tốt nên hồi phục nhanh. Cả hai đã đặt vé đi Maldives và Hàn Quốc, để cùng nhau tận hưởng những ngày trẻ như những cặp đôi khác.

‘Mình bản thân là người tích cực, cũng có lúc hoảng sợ và lo lắng cho tương lai, nhưng khoảnh khắc đó ngắn thôi. Vì nhờ có chồng và người thân bên cạnh, mình luôn tin vẫn có những người yêu thương mình, đồng hành cùng mình qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và nhờ có tình yêu của Khánh, mình luôn tin rằng mình sẽ khỏi bênh.”, Bảo Yến chia sẻ ánh mặt vẫn sáng bừng.

Ung thư ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở những người trẻ, vô tình đã cướp đi cơ hội được sống, được thực hiện ước mơ của nhiều người, giống như Yến. Vì thói quen sinh hoạt và làm việc không điều độ: Thức đêm; lười vận động; ăn uống không đảm bảo vệ sinh,… dẫn đến nguy cơ mắc ung thư cao, nhất là ung thư gan.

Câu chuyện của Yến không chỉ là lời cảnh tỉnh với giới trẻ trước lối sống bỏ quên bản thân, mà còn tiếp thêm năng lượng tích cực cho mọi người, nhất là những người đang phải đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Chừng nào còn được sống, thì ngày đó còn hy vọng được sống tiếp!

Thanh Thúy